Gửi anh - chồng tương lai,
Về ngoại diên của em: bình thường. Em thấy mình không hoàn hảo nhưng chẳng biết trong mắt ai đó em có xinh đẹp không (cười).
Về nội hàm: có khá nhiều điều thú vị. Theo bạn bè nhận xét, em nhanh nhẹn, độ lượng, thông minh... Anh hãy tìm hiểu thêm và điền vào chỗ còn thiếu đó nhé.
Em tự thấy bản thân mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng cũng rất thích sự lãng mạn, nhẹ nhàng, làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn.
Em luôn nói với học trò của mình rằng: "Bất cứ nghề nghiệp lương thiện nào trong xã hội cũng đáng được trân trọng. Đó chỉ là sự phân công lao động xã hội. Các em hãy luôn cần cù, trách nhiệm, luôn phấn đấu làm tốt nhất công việc của mình. Là con người phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội".
Em cần anh là người đàn ông đúng nghĩa, yêu thương em chân thành, sống thành thật (ít nhất là với bản thân và em).
Rất mong qua chuyên mục này, em có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, hay ít nhất cũng là người bạn chân thành. Em xin cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Phước Thanh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
- Giới tính: Nữ