Quần thể voi ở Zimbabwe đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn, nước uống. Ảnh: TRT World.
Kể từ tháng 9, ít nhất 55 con voi châu Phi đã được ghi nhận chết tại vườn quốc gia Hwange do thiếu thức ăn và nước uống, Tinashe Farawo, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Vườn quốc gia và Động vật hoang dã ở Zimbabwe cho biết hôm thứ Hai. Quốc gia Nam Phi này đang trải qua đợt hạn hán được cho là tồi tệ nhất trong vài năm qua.
"Những con voi đã phải di chuyển một quãng đường dài để kiếm thức ăn và nước uống. Một số con thậm chí đã xâm nhập khu dân cư, phá hủy tài sản của người dân và đụng độ với con người", Farawo cho biết. Hơn 20 người đã thiệt mạng do voi tấn công ở Zimbabwe trong năm nay.
Hạn hán đang làm cạn kiệt nguồn nước ở vườn quốc gia Hwange. Các nhà chức trách đã phải khoan giếng sâu tới 400 m để tìm nước uống cho động vật. Tuy nhiên, nỗ lực của họ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của 15.000 con voi, trong khi quần thể voi châu Phi ở vườn quốc gia Hwange hiện có tới 53.000 con.
"Đó là lý do vì sao chúng tôi cho phép buôn bán voi. Số tiền thu được có thể gây quỹ cho hoạt động bảo tồn và chăm sóc chúng", Farawo nói thêm. Vào tháng 5, Zimbabwe đã thu về 2,7 triệu USD từ việc bán 90 con voi cho Dubai và Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chính phủ cho phép buôn bán voi đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà bảo tồn.
Voi châu Phi hiện được liệt kê là loài dễ bị tổn thương trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Theo một báo cáo vào tháng 12/2016, có khoảng 80.000 cá thể phân bố ở Zimbabwe và 415.000 con sinh sống trên toàn lãnh thổ châu Phi.
Đoàn Dương (Theo AP/CNN)