Anh nghĩ bạn ấy sai nên hôm nay viết tâm sự lên đây kiểm nghiệm xem sao, có phải "thế giới may ra chỉ có vài người" hay không. Hy vọng là có được một người, đó là em.
Với anh, khi đã là vợ chồng, người đó là trên tất cả, kể cả cha mẹ mình và con cái. Cha mẹ hay con cái là huyết thống, hầu như đó không phải là sự lựa chọn của mình, còn vợ chồng là sự lựa chọn, là quyết định khi mình đã là người trưởng thành. Vậy mình phải có trách nhiệm về quyết định ấy.
Trong thực tế, anh từng thấy nhiều người đối xử với vợ/chồng không bằng anh em ruột và thua rất xa cha mẹ họ. Anh không có quan điểm đó.
Nếu vợ chồng không còn cảm thấy hợp nhau, ta ly hôn trong vui vẻ, nhưng khi đang là vợ chồng, người đó phải trên tất cả. Chồng đối với vợ là thế và vợ đối với chồng cũng vậy.
Nếu sau khi có con mà ta phát hiện không còn hợp nhau, ta phải cam chịu sống với nhau cho đến khi con cái trên 18 tuổi. Sống trong trường hợp như thế có khó chịu không? Khó quá đi chứ, nhưng đó là cái giá chúng ta phải vui vẻ chấp nhận trả cho sai lầm đã lựa chọn nhau. Một người trưởng thành là người sẵn sàng trả giá cho sai lầm của mình, không lẩn tránh hay cầu xin sự tha thứ. Anh có quan niệm như thế và cũng đang tìm người con gái có quan niệm như vậy.
Một câu hỏi khá nổi tiếng trong dân gian là: Nếu chỉ cứu được một người, hoặc mẹ hoặc vợ hoặc con gái, bạn sẽ cứu ai? Anh sẽ cứu vợ.
Ở chiều ngược lại: Nếu chỉ cứu được một người, hoặc cha hoặc chồng hoặc con trai, bạn sẽ cứu ai? Nếu em trả lời "Em sẽ cứu chồng" thì em chính là người anh đang tìm kiếm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nam