Anh vẫn tin rằng mỗi người đều có một mảnh ghép của riêng mình, không phải mảnh ghép hoàn hảo khi đứng riêng lẻ, mà là mảnh ghép mà khi gặp nhau sẽ phù hợp nhất và thực sự là của mình. Anh tin như vậy nhưng không có nghĩa là ngồi chờ. Muốn có cái gì đều phải qua thử thách và tìm được em là một thử thách rất thú vị. Hôm nay anh ngồi viết những dòng này để cố gắng tìm được em - cô gái mà anh mải mê đi tìm.
Anh sống cùng bố mẹ và làm việc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; đủ thực tế để luôn đứng trên mặt đất trong cuộc sống này nhưng cũng đủ lãng mạn và ngôn tình để có những cảm xúc thăng hoa, làm cuộc sống nói chung và tình cảm vợ chồng nói riêng không bị cũ kỹ. Anh nghĩ mình cân bằng được hai điều này.
Mong tìm được em - người cân bằng được hiện đại và truyền thống; đủ hiểu biết để không bị lạc lõng trong thời đại mới; đủ truyền thống để xây đắp hạnh phúc gia đình theo văn hóa người Việt Nam bao đời. Nếu em không cân bằng được, anh mong phần truyền thống sẽ nhiều hơn.
Quan điểm của anh thì vợ chồng là bạn đồng hành, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Anh nghĩ bản thân có thể chia sẻ 99% mọi chuyện với em. Anh cũng sẵn sàng ngồi cả tiếng nghe em "xả" nếu em giải tỏa được vấn đề. Buổi tối chúng ta có thể kể cho nhau nghe ngày làm việc của mình, cùng xem truyền hình, chăm sóc nhau từ những cái nhỏ như bóp chân bóp tay cho nhau...
Về với anh rồi, chúng ta cố gắng điều chỉnh để hợp nhau, với cái chung hơn, còn cái riêng thì em vẫn là em. Anh không cần em phải trở thành kiểu người khác mà em không muốn. Anh tôn trọng điều đó cũng như tôn trọng tất cả những cái riêng tư và không gian riêng của em. Tóm lại, đối xử với nhau chân thành, tử tế, văn minh và tôn trọng thì anh tin sự gắn bó trong tình cảm sẽ đến.
Tất nhiên, anh không chỉ có ưu điểm mà còn nhiều nhược điểm. Anh từng đổ vỡ hôn nhân (con ở với mẹ bé). Vậy nên nếu em không vượt qua được điều này, em có thể không cần gửi mail cho anh nhé. Theo chiều ngược lại, anh không ngại nếu em cùng hoàn cảnh, thậm chí có một bé. Tình yêu, sự tôn trọng và cách sống văn minh sẽ vượt qua hết. Còn những nhược điểm khác, anh hứa sẽ không giấu em điều gì nhưng ở một giai đoạn và thời điểm khác nhé.
Mong sớm nhận được mail của em - người con gái phù hợp mà anh vẫn mải mê kiếm tìm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hữu
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam