Đã bước sang năm mới và lại thêm một ngày 14/2 anh vẫn đi tìm em. Không biết em trốn nơi nào mà kỹ đến vậy khiến anh đến giờ này vẫn chưa tìm thấy em. Nếu em đọc được bài viết của anh, hãy gửi mail bật mí chút thông tin cho anh dễ tìm nhé.
Mọi người hay bảo anh kén chọn nhưng anh không nghĩ vậy. Để tìm được một người bạn đời cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời khó lắm. Vậy nên quan điểm của anh là làm quen, nói chuyện rồi gặp mặt, nếu cả hai thấy hợp sẽ bước tiếp.
Với anh, trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng là sự chia sẻ (ví dụ như chia sẻ với nhau trong việc nhà, nuôi dạy con cái,...); Biết phân bổ thời gian hợp lý cho công việc cũng như cho gia đình đề cuối tuần cả nhà có thể đi chơi hoặc nấu ăn cùng nhau; Biết tôn trọng nhau và yêu thương nhau để giữ được hạnh phúc cũng như niềm vui trong gia đình.
Anh nghiêm túc muốn tìm người bạn đời để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Nếu em thấy anh phù hợp, hãy gửi mail cho anh nhé.
Cuối thư anh chúc em và xin chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, vui vẻ và bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam