Khi ngồi đây viết những dòng tâm sự gửi lên báo VnExpress là lúc anh muốn tìm một nửa yêu thương cho hạnh phúc riêng của mình.
Anh giới thiệu đôi chút về bản thân để em hiểu thêm về anh nhé. Anh 33 tuổi, ngoại hình khá và được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi, vui vẻ, dễ gần. Anh sinh ra và lớn lên ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, nơi có dòng sông xanh và cây cầu nhỏ gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, làm quản lý cho một doanh nghiệp nước ngoài. Công việc bận rộn nhưng môi trường làm việc khá tốt với những đồng nghiệp thân thiện và vui tính.
Anh không thích thuốc lá hay mấy trò đỏ đen, bia rượu thỉnh thoảng có uống đôi chút. Anh cũng yêu thích một số môn thể thao như bơi lội, bóng đá... nhưng chưa có nhiều thời gian cho sở thích riêng của mình. Những ngày cuối tuần được nghỉ, thỉnh thoảng có hẹn bạn bè đi ăn uống hay cà phê nghe nhạc thư giãn đôi chút. Anh không thích những nơi ồn áo quá mà thích sự bình yên bên gia đình và những người thân yêu.
Em có thể là giáo viên ngoại ngữ, nhân viên văn phòng... hay một công việc nào đó đều được vì anh không quá quan trọng nghề nghiệp bạn gái của mình. Trong suy nghĩ của anh luôn thích sự tự do hình thành từ những năm tháng tuổi đôi mươi, tính tự lập và suy nghĩ không phụ thuộc nhiều vào gia đình nhưng lại là người sống tình cảm và luôn nghĩ về gia đình. Anh cũng mong em sắp xếp công việc và mối quan hệ xã hội cho hợp lý để có nhiều hơn thời gian cho gia đình. Những ngày nghỉ anh muốn chúng mình có nhiều thời gian cho nhau để gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Mong những chia sẻ chân thành của anh sớm có hồi âm và chúng mình sẽ nên duyên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thái
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Giới tính: Nam