Gửi em, người con gái anh vẫn luôn kiếm tìm,
Theo dõi chuyên mục này đã lâu, cũng đã thấy nhiều đôi nên duyên nhờ chuyên mục. Tuy nhiên có lẽ may mắn cũng chưa mỉm cười với nhiều người như anh và em. Nhưng anh vẫn tin là trong cuộc đời một người, việc quen ai gặp ai đều là duyên số. Anh không theo đạo Phật nhưng tâm luôn hướng về các giá trị đạo đức của Phật giáo, tin vào nhân quả, duyên số...
Giới thiệu qua về anh: anh 31 tuổi, dân tộc Kinh, không tôn giáo, cao 1m78 và nặng 68 kg, sống và làm việc tại Hòa Bình (cách Hà Nội khoảng 2h đi xe) trong lĩnh vực ngân hàng. Công việc của anh thường bắt đầu lúc 7h30 sáng và kết thúc tầm 7-8h tối. Giờ đây nhìn lại, anh thấy mình cũng cần một người con gái ở bên. Bạn anh thường nói, công việc là một phần, anh cũng phải dành thêm thời gian cho bản thân cũng như tìm hiểu ai đó. Nên giờ đây anh cũng đang cố gắng cân bằng thời gian giữa công việc và cuộc sống, để có nhiều thời gian dành cho em hơn.
Về tính cách, anh hướng nội, ít nói và điềm đạm. Tuy không phải người hoạt ngôn hay có khiếu hài hước nhưng thời gian đã giúp anh đủ chín chắn và trưởng thành để ở bên quan tâm em. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, với anh điều quan trọng nhất đó là sự chân thành.
Nếu em không ngại khoảng cách, mình cho nhau cơ hội em nhé.
Chúc em và bạn đọc thật nhiều sức khỏe, bình an và sớm tìm được mảnh ghép còn lại.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Đức
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam