Công việc trong thời kì dịch bệnh khó khăn hơn nhưng anh vẫn ổn. Anh tin là mình đủ khả năng xây đắp cho gia đình nhỏ.
Trải qua vài mối tình nhưng có duyên không nợ, biết phải nói gì nhỉ, có chăng là anh chưa tìm được một nửa phù hợp. Quan niệm trong tình yêu của anh: trước hết là sự chung thủy, hãy luôn tôn trọng và nghĩ về nhau. Tuy công việc có phần bận rộn nhưng anh có thể làm được mọi việc trong nhà, từ nấu ăn tới dọn dẹp, sửa sang mọi thứ. Dù không phải giỏi nhưng cũng khá em nhé.
Anh giản dị, thích ăn uống lề đường, dễ ăn dễ chiều. Anh tin bản thân đủ sự trưởng thành để thấu hiểu và suy xét mọi vấn đề. Hạnh phúc là những điều giản dị khi ta bên nhau, có nhau. Em biết không, khi chúng ta giận hờn, chỉ cần mình cùng ngồi lại nói hết những suy nghĩ ở trong lòng. Chẳng hạn em nói: em không thích anh thế này thế kia, hoặc anh cũng sẽ nói với em như vậy. Làm vậy để chúng ta hiểu nhau hơn và cùng vun đắp tình yêu, em nhé.
Không biết em là người thế nào. Anh mong em là cô gái dễ thương, hiền lành hoặc sôi nổi chút cũng tốt, biết suy nghĩ trước sau. Còn mỗi người một công việc mà, miễn sao là công việc đàng hoàng, tử tế, kiếm tiền từ mồ hôi, công sức chẳng phải rất đáng trân trọng sao. Thật sự để nói trên đây thì không thể nói hết được, vậy nên hy vọng nếu em thấy có điểm gì giống nhau, cho nhau cơ hội tìm hiểu trực tiếp ở ngoài sẽ dễ dàng hơn em nhé. Em ít tuổi hơn, bằng tuổi hoặc hơn anh một hai tuổi cũng không thành vấn đề, quan trọng là đồng điệu trong tâm hồn và suy nghĩ. Hy vọng gặp em một ngày sớm nhất. Anh muốn nói một câu rằng: Hạnh phúc là khi có em bên cạnh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quang Hiếu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam