Tới tuổi này, những gì mình học được từ gia đình, các anh chị hay đồng nghiệp trong đơn vị có một cái rất chung đó là gia đình. Khi còn trẻ, bạn vô tư, làm việc thậm chí 24/24 rồi ăn chơi. Đến khi lập gia đình rồi thì sao? Cá nhân mình thấy việc nhà mà chưa ổn thì việc cơ quan chắc chắn ảnh hưởng. Mình là Thế Anh, sinh năm 1990, ở ngoại thành Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực thể thao, mình làm huấn luyện ở môn điền kinh chạy dài.
Nói tới đây chắc bạn nào đã tham gia các giải chạy vài năm trở lại chắc cũng biết một chút về mình (tự PR rồi). Rất vui khi các bạn đọc tới đây và kết bạn nhé. Chạy đã khó rồi mà viết thư hẹn hò còn khó hơn, như các chú chim phải biết hót, xòe cánh thật hay để gây sự chú ý tới đối phương. Thật khó đối với mình, sự chân thành qua hành động hơn là lời nói.
Không có tiêu chuẩn nào cho đối phương khi mình rất bình thường. Gần đây mình có xem được video nói về chuyện lập gia đình của các bạn trẻ, sao giờ họ lại lập gia đình muộn vậy. Chữ 'Duyên' là như thế nào, biết bao giờ mới gặp duyên. Khi bạn gặp được một người mà các tiêu chí bị gạt đi hết để tới với nguời ấy, người ta gọi là duyên; còn với mình, kể cả bạn ấy có hơn tuổi mình. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam