Vợ trước đây làm cùng tôi nhưng lương thấp, cuộc sống khó khăn, em xin nghỉ việc, giờ kinh doanh hoa tươi và trái cây. Vợ chồng tôi có hai con, con trai học lớp 10 và con gái học lớp ba. Tôi được nhận xét là mẫu đàn ông hiền lành, thương vợ con, không hút thuốc, không đàn đúm bạn bè, hết giờ làm về đưa đón con, nấu cơm cho vợ.
Ở tuổi tôi, người ta đã lo lắng cho vợ con đầy đủ, lương tháng 30-40 triệu đồng đưa về cho vợ. Còn tôi lương khá thấp, lại không dám nghỉ vì đã có tuổi, rất khó để xin việc. Nhận lương về tôi đưa gần hết cho vợ, cà phê tự pha uống ở nhà, sáng ra ăn chén cơm rang, bát mì tôm đi làm vì gánh nặng kinh tế nuôi con đè lên vai vợ.
>> Tôi sai khi không cương quyết với vợ từ đầu
Hai con tôi rất ngoan, học giỏi, con trai đang học chuyên Toán và đi dạy kèm từ 17h đến 19h. Con có ý thức và rất thương mẹ, những hôm nghỉ học không ngại dậy từ 4h sáng đẩy hàng cho mẹ hoặc đi đưa hàng cho khách. Con trầm tính, ít nói, cộc tính, ít khi nào cha con nói chuyện. Một buổi chiều, vì thương con nên tôi tính đến trường đón con rồi dẫn con đi uống nước. Con thấy tôi nên tránh mặt, nói phải đi dạy kèm. Tôi bảo con nghỉ một hôm.
Con có thái độ hung hăng nên tôi nói: "Ba đã vất vả đi làm nuôi con mà nói con không nghe". Con trả lời lại: "Ba nuôi ai, ba nghĩ tiền lương của mình đủ nuôi cả nhà sao? Ba chỉ đủ nuôi ba thôi, không nuôi gì con hết. Con đi làm vì thương mẹ. Ba chọn cuộc sống nhàn hạ, dựa vào mẹ, hết giờ làm lại chơi game. Ba biết gì đến việc mẹ phải cực khổ không"?
Nói xong con bỏ đi, tôi lặng người. Tôi không ngờ trong suy nghĩ của con, mình là người cha như vậy. Mấy hôm nay cha con tôi chưa nói chuyện, vợ cho rằng con đã nói đúng. Tôi phải làm sao đây?
Huấn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc