From: Hùng
Sent: Wednesday, June 30, 2010 9:04 PM
Gửi các bạn đọc mục Tâm sự VnExpress!
Dù tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên VnExpress, nhưng hôm nay tôi mới quyết định trải lòng mình vì sau khi đọc bài viết "Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững" của chị Thủy tôi cảm thấy hoàn cảnh của chị sao mà giống tôi quá, chỉ khác nhau ở chỗ là tôi đang bị rơi vào tình trạng giống chị, nhưng tôi đang đóng vai trò người đàn ông, người chồng bất hạnh chứ không phải vai trò người vợ như chị.
Năm nay tôi và vợ tôi đều 30 tuổi, cách đây 3 năm chúng tôi quyết định đến với nhau sau gần 7 năm trời yêu nhau. Ấy vậy mà cuộc đời không đầy màu hồng như ta suy nghĩ. Sau một năm chung sống chúng tôi có với nhau một bé gái, vì lý do cưới vợ không có bao lâu thì vợ tôi có thai nên chuyện vợ chồng gần gũi rất hạn chế (hầu như là không có kể từ tháng mang thai thứ 3 trở đi). Trong thời gian này vợ tôi bắt tôi phải kiêng cữ nên tôi phải chấp nhận chờ đợi khi vợ tôi sinh xong.
Tôi phải khó khăn lắm mới kìm nén được những ham muốn trong thời gian này. Điều đáng nói ở đây là thời gian này vợ tôi không hề muốn gần gũi tôi dù chỉ là một cử chỉ vuốt ve âu yếm của người vợ dành cho chồng. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ chắc là do mang thai nên vợ tôi mệt mỏi không có cảm hứng. Do vợ tôi sinh mổ nên cô ấy nói là một năm sau mới quan hệ vợ chồng được, dù tôi cố đòi nhưng cô ấy không chịu với lý do sợ ảnh hưởng tới vết thương nên tôi không lý do gì không chấp nhận.
Tôi thật sự đau buồn khi vợ không thích gần gũi tôi và cô ấy tìm mọi lý do để trốn tránh, khi thì mệt, khi thì con bệnh, tối thì hẹn sáng... và cứ như thế kéo dài đến tận bây giờ tình hình vẫn vậy. Tôi đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với vợ để tìm hiểu nguyên do nhưng cô ấy không trả lời. Xét về bản thân thì tôi không mắc lỗi gì với cô ấy, điều kiện sống cũng rất tốt (tôi và vợ tôi cùng tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định), thậm chí tôi còn nghi ngờ vợ tôi có vấn đề về giới tính nhưng tất cả đều không phải.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, chỉ biết một điều là vợ tôi không chịu gần gũi với tôi như bao người vợ Việt Nam khác. Và các bạn có tin không, đã trải qua ba năm sống chung nhưng có hơn 2,5 năm đời sống vợ chồng không có sex (từ khi vợ tôi mang thai). Điều thật khó tin nhưng đã xảy ra với tôi, và cũng ngần ấy thời gian hai vợ chồng không ngủ chung giường mặc dù ngủ chung phòng (tôi thường xuyên ngủ dưới đất còn cô ấy nằm trên giường).
Có nhiều đêm ham muốn quá tôi cứ dẹp bao tự ái sang một bên để đòi gần gũi vợ, những lúc đó cô ta cố tìm lại những lỗi lầm gì trước đó của tôi mà chì chiết thế là lòng tự ái của thằng đàn ông trong tôi lại nổi lên, tôi dẹp tất cả. Những lúc như vậy tôi thấy uất hận cô ta vô cùng, còn cô ta có lẽ xem đó là một lần thoát nạn. Xin nhắc lại là tôi đang đi làm ở công ty nước ngoài và tôi dư sức tìm một người tình nơi tôi làm việc, nhưng tôi không muốn điều đó. Tôi không biết tôi đã phạm sai lầm gì nữa, chắc có lẽ vợ tôi là tuýp người không thích sex, có ai giống tôi không?
Hùng