From: Minh Phuong
Sent: Thursday, January 28, 2010 5:21 PM
Tôi xin giới thiệu, tôi là một người đàn ông tuổi gần 40, hấp dẫn, vợ tôi 30, gia đình tôi cũng nổi tiếng học hành và gia giáo. Song chúng tôi đang rất hạnh phúc và tôi hoàn toàn tự tin với vợ mình.
Tôi cũng hay đọc mục Tâm sự và đọc được bài của Ánh, của Tran Tran, tôi quyết định bớt thời gian để chia sẻ cùng những ai có hoàn cảnh như Ánh, những ai muốn tìm lại hạnh phúc sau những ngày lạc vào con đường tủi hổ dù hoàn cảnh rất khác nhau. Cách đây một năm cũng có một bạn tên Thanh có hoàn cảnh gần như Ánh, sau đó bạn ấy đã chấp nhận hôn nhân, nhưng bạn gái đó may mắn hơn Ánh.
Trước hết có lẽ tôi xin kể về hoàn cảnh tôi và vợ tôi gặp nhau, và tôi nghĩ những ai rơi vào hoàn cảnh này thì cả hai phải đều cố gắng nhiều mới mang lại một hạnh phúc thực sự. Tôi là một người đàn ông không rượu chè, không thuốc lá hay cờ bạc, cuộc sống bận rộn với tôi là học hành, sự ham hiểu biết và khi còn trẻ là muốn lặn lội nhiều nơi, nhiều chỗ để hiểu biết. Đến hôm nay tôi chưa biết chơi bời hay gái gú.
Tôi gặp cô ấy khi bị đánh tả tơi, còn tôi lúc đó xuống thành phố nơi cô ấy làm để đi thăm người thân. Tính tôi hay lang thang một mình nên gặp cô ấy. Khi gặp và đưa cô ấy ra khỏi động quỷ đã là một điều khó khăn, song tôi nhận thấy trong cô ấy là sự hy sinh, tính lương thiện và đặc biệt cô ấy không nói dối tôi bất cứ điều gì. Ngay từ lúc đó cô ấy đã tạo cho tôi niềm tin.
Lúc đầu tôi vẫn chỉ đi từng bước để giúp cô ấy trở lại cuộc sống bình thường. Đầu tiên là đưa đi khám bệnh, sau đó là học hành và công việc. Từ khi gặp cô ấy tôi luôn ở bên để giúp đỡ cũng như giúp cô quản lý chính mình và cô ấy vui về điều đó. Bên cạnh đó tôi luôn nghĩ cho cô ấy còn cô ấy thì nhất mực nghe và cố gắng để làm tốt nhất. Nói là làm, luôn giữ lời nên cả hai chúng tôi tạo được niềm tin cho nhau.
Tiếp đó là công cuộc chinh phục gia đình, bạn bè và củng cố niềm tin cho cô ấy. Lúc đầu mọi người cũng phản ứng nhiều, song có lẽ với tuổi ngoài 30, tôi cũng có uy tín khá lớn và uy cũng lớn nên mọi người đi từ dè dặt sang lắng nghe và nhìn chúng tôi. Giờ thì chẳng ai thắc mắc về thân phận cô ấy trước đây nữa, nhưng đó là kết quả cố gắng rất cao của 2 người. Khi tin tưởng nhau do hoàn cảnh chúng tôi cũng chỉ làm một đám cưới nhỏ và ấm cúng. Trải qua gần 5 năm tôi thấy mình hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Gửi Tran Tran, có lẽ tôi cũng đã rơi vào vị trí của chồng bạn nên tôi hiểu Tran Tran đã cố gắng như vậy là nhiều, song hãy cố gắng chấp nhận và gần gũi chồng nhiều hơn, ngược lại cũng cần cứng rắn, thẳng thắn hơn với chồng. Tôi nghĩ nếu Tran Tran không có quá khứ như vậy thì chắc gì anh ấy đã tốt hơn (tôi không rõ hoàn cảnh 2 người gặp và cưới nhau) nhưng tôi đoán không như tôi.
Vì vậy ở đây không vì quá khứ làm bạn quá suy nghĩ và buồn phiền vì nó mà hãy nghĩ cách chinh phục và làm chồng thay đổi cách đối xử với bạn. Cụ Nguyễn Du xưa đã viết “Chữ trinh kia cũng dăm bảy đường” nên bạn cũng hãy tự ngẩng đầu rằng có kẻ có xuất thân may mắn hơn bạn nhưng họ đã sống ra sao nào, mà có lẽ vợ tôi còn vất vả hơn bạn, cô ấy còn mắc bệnh nữa cơ.
Gửi Ánh, anh bạn của Ánh làm như thế cũng dễ hiểu, anh ấy là một con người bình thường, lại gặp Ánh trong điều kiện không hay chút nào, vì vậy trước hết theo tôi anh ấy sẽ rất áp lực và nếu anh có yêu thì tình yêu ấy cũng chưa đến đâu. Anh bạn ấy cũng là một kẻ chơi bời, dù là bị rủ rê nên bạn đừng quá kỳ vọng. Vì vậy theo tôi bạn không có nhiều cơ hội hạnh phúc bên anh ta, nếu có thì bạn hãy cho mình một cơ hội nhưng bạn phải thật cố gắng, tỉnh táo và hai bạn phải qua thử thách lâu dài.
Còn nếu không bạn đừng tiếc nuối, hãy tìm cho bạn một người khác, một cơ hội khác. Trước tiên chính bạn phải thay đổi hoàn cảnh sống của mình trước đã. Rất mong một ngày được nghe đến một đám cưới hạnh phúc của bạn, nhưng mong bạn đừng vội vàng để phải hối hận thêm một lần nữa.
Tôi nhắc lại, bạn và bất cứ ai đều có quyền có hạnh phúc, song hãy hiểu hoàn cảnh của mình và cố gắng nhiều để dành lấy hạnh phúc thật sự.
Chúc ban biên tập và bạn đọc luôn có những bài có nhiều ý nghĩa.
Minh Phương