From: Thanh Tùng
Sent: Wednesday, May 20, 2009 8:36 PM
Kính gửi tòa soạn cũng như tất cả các bạn đọc!
Trong thời gian vừa qua, tôi có tham khảo và đọc nhiều lời chia sẻ của mọi người với bạn Tâm. Suy cho cùng, trong câu chuyện này chúng ta cũng đừng nên trách móc gì bạn Tâm cả, mọi việc đã như vậy rồi.
Với bất kỳ một người phụ nữ nào cũng vậy, được yêu và được quan tâm là hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng vô tình là cái bẫy đưa đẩy con người đến những khó khăn và rắc rối. Phải nói là sếp của Tâm cũng đáng trách, một người đàn ông không ra gì cả. Đó là bản tính của anh ấy rồi, có trách thì có thay đổi được gì chứ.
Tâm ạ! Bạn mong nhớ anh ấy cũng phải thôi, người phụ nữ nào mà chẳng vậy, khi quan hệ xác thịt rồi thì nhớ nhung là điều rất bình thường vì đó là bản năng. Lúc này đây, sau khi đã tham khảo rất nhiều lời chia sẻ của mọi người, hẳn là bạn cũng biết cách làm thế nào rồi chứ. Trước mắt, hãy tập trung vào công việc, rồi mọi việc sẽ êm xuôi thôi.
Tâm ạ, là con người thì phải phân biệt được phải và trái, đúng và sai nên sau sự việc này, hãy cân nhắc trước những lời đường mật, dĩ nhiên là với những anh chàng đã có gia đình. Bạn còn trẻ và còn tương lai ở phía trước. Cuộc sống có những con người, những suy nghĩ và lối sống khác nhau nhưng tôi vẫn tin rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
"Cái ngàn vàng" là quan trọng nhưng bản chất của vấn đề được đo bằng gía trị đích thực của người phụ nữ. Nếu việc đã không may mắn như vậy, bạn nên tập trung vào những gì ở phía trước.Có vấp váp rồi thì biết sai mà tránh, có lỗi lầm thì khắc phục, ở trên đời này đâu có gì là hoàn hảo phải không?
Xin chia sẻ với Tâm một câu chuyện nhỏ này, hy vọng là bạn vững tin vào cuộc sống phía trước.
Tôi đã lập gia đình cách đây một năm. Trước khi cưới, vợ tôi (có hoàn cảnh giống Tâm bây giờ lắm) từng khóc rất nhiều và suy sụp khi tôi ngỏ lời cầu hôn. Cô ấy cũng bị tước đoạt cái quý giá nhất vì trưởng phòng của mình. Đó là một tối đi tất niên cuối năm, tất cả đều có sự sắp đặt. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên vì chúng tôi yêu nhau đến 4 năm, có những lúc nhạy cảm, chúng tôi có thể xảy ra sai lầm bất cứ lúc nào, nhưng tôi cố giữ gìn cho cô ấy đến khi chúng tôi đến được với nhau.
Vậy đấy, cuộc sống biết nói sao. Trong khi mình giữ gìn cho người yêu, cho bạn đời của mình thì ở ngoài kia, có những tên Sở Khanh luôn đi trêu đùa với tình cảm của những người phụ nữ. Với tôi, có lẽ đó là cú sốc khủng khiếp nhất mà tôi từng phải đối mặt. Cũng không mất nhiều thời gian lắm vì tôi hiểu được bản chất và con người cô ấy, đó thực sự là một tai nạn mà cô ấy phải ghánh chịu.
Trong thời gian yêu nhau, cô ấy luôn hy sinh và chăm sóc rất nhiều cho tôi, có lẽ vì những tai nạn mà cô ấy không hề mong muốn, chỉ với mong ước tôi có thể thấu hiểu con người thực sự của mình. Tôi lại càng yêu và không có gì thay đổi được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Bây giờ, cô ấy là niềm tự hào của tôi, của gia đình hai bên nội và ngoại.
Các bạn ạ! Đôi lúc, chỉ vì sĩ diện người yêu của mình không còn trong trắng, ai đó trong chúng ta phải ân hận vì quá vội vàng chia tay để rồi khi tỉnh ngộ, muốn quay lại với người phụ nữ của mình thì e là quá muộn. Tôi mong rằng, nếu bạn trai nào đọc được bài viết này cũng sẽ cố gắng suy nghĩ thật chu toàn và đừng đánh giá người phụ nữ của mình chỉ vì cô ấy không còn "tấm lá chắn".
Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp Tâm vững tin trong cuộc sống. Bạn hãy mạnh mẽ và phấn đấu cho những mục tiêu trong tương lai. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.