From: Hai
Sent: Sunday, August 09, 2009 3:22 PM
Chào chị Hà!
Tôi đã đọc cả hai bài viết của chị. Trong bài thứ nhất chị viết thì tôi hình dung là chị và cậu em kia đã "quan hệ". Như vậy thì sẽ khó chấp nhận khi chị thú nhận với chồng, bởi vì tính ích kỷ trong con người đàn ông Việt Nam rất cao, ít có người chồng dũng cảm và giàu lòng vị tha lắm. Nếu như vậy thì cách tốt nhất chấm dứt với cậu em và cố gắng giữ kín bí mật để khỏi làm khổ chồng, con.
Nhưng khi đọc bài thứ hai chị viết thì mọi chuyện lại khác, chị và cậu em chưa từng "quan hệ". Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ hơn cho chị. Tôi thấy chị hoàn toàn có thể tâm sự với chồng về chuyện này, để anh ấy an ủi, chia sẻ hoặc tìm cách giúp chị giải tỏa tâm lý và tránh những trường hợp tương tự xảy ra.
Nhưng nếu thú nhận chuyện này chị cũng phải lường trước được sự việc. Một là chồng chị có thể nghi ngờ và tra khảo chị thường xuyên "liệu chị và người em kia đã có gì hay chưa". Nếu như anh là người vị tha, thông cảm thì sẽ giúp chị giải tỏa.
Thú thực với chị tôi cũng là người đã có vợ, con và tôi cũng phải thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà như chồng chị và vợ tôi cũng từng bị bạn bè, hàng xóm ve vãn. Nhưng rất may là những việc đó vợ tôi luôn tâm sự với tôi để cùng tìm cách giải thoát. Tôi luôn tin tưởng cô ấy và cho cô ấy những lời khuyên để làm sao chấm dứt những tình huống đó mà vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè cũng như làng xóm.
Nói như vậy thì chị Hà hoàn toàn có thể tâm sự việc này với chồng. Rất có thể anh ấy sẽ đồng cảm và tha thứ cho chị. Nhưng để dễ cho chị và chị có đường thoát khi chồng là người không vị tha, thì chị hãy giả vờ đó là trường hợp của một người bạn đang gặp phải, để xem ý anh thế nào.
Chúc chị sớm tìm được lối thoát.