From: Dau Nguyen Van
Sent: Friday, November 27, 2009 11:49 AM
Tôi nghĩ bạn nên tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi cũng đã rơi vào tình trạng như bạn. Vợ tôi là con nhà rất gia giáo, ít va chạm nên khi quyết định cưới cô ấy cũng hoang mang, thậm chí bên nhà tôi đã cưới (tôi và cô ấy khác quê) nhưng khi chuẩn bị về nhà cô ấy tổ chức thì tự nhiên cô ấy "mất tích", điện thoại không liên lạc được. Sau đó thì cô ấy nói rằng không yêu tôi.
Chẳng nói thì chắc bạn cũng hiểu tôi thất vọng đến thế nào. Nhưng tôi đã thuyết phục được cô ấy. Bằng tình yêu và sự nỗ lực vượt khó của tôi (gia đình tôi kinh tế thuộc thành phần khó khăn) đến bây giờ dù chưa đủ đầy, nhưng tôi cũng tạo dựng được mái ấm gia đình khá vững chắc. Đặc biệt kể từ khi thằng cu Tí xinh trai như thiên thần chào đời thì cô ấy lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tôi nghĩ đó là tâm lý thôi, vì đang ở trạng thái cuộc sống độc lập, tự do chuyển sang một cuộc sống làm chủ gia đình với bao lo toan nên bạn hoang mang. Có thể bạn cũng còn trẻ nên khao khát về một mái ấm gia đình với những đứa con chưa "trỗi dậy" nên mới vậy.
Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.