Từ: trung
Đã gửi: 07 Tháng Chín 2011 4:46 CH
Thật buồn khi đọc được những dòng tâm sự của bạn, tôi hiểu, thông cảm, chia sẻ cùng bạn bởi tôi giống hệt như bạn, nhưng khác hơn là tôi và vợ đã không còn bên nhau nữa và vợ tôi làm ở công ty đa cấp, chuyên về thực phẩm chức năng và mỹ phẩm chứ không phải tôi. Tôi nghĩ bạn đã cố gắng và chịu đựng rất nhiều để bây giờ mới nói ra điều này, nhất là bạn lại là phái nữ nữa.
Khi tham gia vào công việc đó họ như con thiêu thân ấy bạn à. Họ bị mê hoặc bởi tư tưởng ngày nào họ cũng nghe thuyết trình về việc làm của họ rất tốt, sắp thành công và cái đích còn một chút nữa là đạt được, về thu nhập mười mấy triệu/tháng, được đi du lịch nước ngoài, được tiếp xúc với người nổi tiếng, nhiều tiền, môi trường tốt... Nói chung nó vẽ cho một viễn cảnh tráng lệ mà các con thiêu thân lao vào không có lối thoát.
Thật viển vông và ngu muội như bùa mê ấy bạn à. Lạ thay những con thiêu thân này đa số lại có trình độ học vấn nhiều mới đáng sợ chứ, có người thạc sĩ, tiến sĩ là bình thường. Vậy chồng bạn không ngoại lệ phải không? Thậm chí còn lấy tiền của gia đình để mua cho đủ chỉ tiêu đề ra hằng tháng nữa, cũng không trách được khi họ đã vướng vào.
Chuyện tôi đã qua, tôi góp ý với bạn hãy níu kéo lấy một thời gian nữa, trong thời gian ấy vận động mọi người bạn cùng gia đình 2 bên phân tích trắng đen và thực tế cuộc sống hiện tại cho chồng mình hiểu để quay lại với thực tế của gia đình.
Tôi biết thay đổi với những người làm công việc này và tư tưởng họ đã bị lệch lạc rồi là rất khó. Mong bạn hài hòa và cố gắng, dù sao mình cũng đã cố để giữ cái gia đình nhỏ của mình, nếu không được nữa, khi đó bạn chia tay cũng chưa muộn.
Chúc thần may mắn mỉm cười với bạn. Thân chào!