Từ: Hoàng Anh
Đã gửi: 19 Tháng Sáu 2012 2:10 CH
Thân gửi anh Nguyên!
Qua tâm sự của anh, hóa ra thời nay nhiều quý ông bị cắm sừng quá. Có thể nói việc bùng nổ thông tin kết nối cũng có nhiều mặt tiêu cực.
Vợ tôi biết chat từ năm 2002. Cũng giống trường hợp của anh, vào khoảng năm 2005 vô tình tôi bắt gặp khi máy tính gia đình chưa kịp thoát ra. Danh bạ của cô ta dài gần 2 trang màn hình, cô ấy chat với tất cả mọi người trong cơ quan, từ ông phó giám đốc đến anh lái xe... Tò mò tôi đọc thì ngã ngửa ra người vợ đoan chính hằng ngày, nghiêm nghị khắt khe với con cái kia lại sẵn sàng cợt nhả với nhiều lời lẽ ong bướm đong đưa, có những đoạn chat với vài người cùng một lúc.
Tôi cũng xa gần góp ý, nhưng chứng nghiện chat đã ngấm vào máu cô ấy, rồi chuyện gì đến cũng đến khi vợ của một quý ông đến tận cơ quan làm um lên. Chuyện lâu rồi, nên không nhớ hết chi tiết nhưng chắc anh cũng đoán biết họ đã làm gì. Đàn bà đã ra khỏi nhà thì khó lắm, họ thích lời ong bướm hơn, nịnh nọt hơn. Cái đó chắc các đức ông chồng chúng ta không đáp ứng được đâu khi mà còn phải lo cơm ăn áo mặc, tiền học, tiền sinh hoạt.
Thôi anh à, thà đau một lần, dứt đi. Hiện nay tôi cũng có người khác, đành rằng tình yêu không được lãng mạn như cuộc tình đầu, nhưng chúng tôi đã sang trang khác. Sống thực tế hơn, sống có trách nhiệm vì nhau và vì những đứa con của cả hai. Chúc anh có quyết định đúng đắn.