Câu chuyện bắt đầu với việc vợ tôi chat chít hỏi thăm người kia và họ thả thính nhau. Sự việc kéo dài khoảng 2-3 tháng như họ thú nhận. Đối tác của vợ tôi là cặp vợ chồng chúng tôi quen biết gần 20 năm trời. Vợ chồng tôi cũng có chút ơn nghĩa với họ, sống cùng trong một thị trấn của huyện khoảng 8 năm. Do nhu cầu mưu sinh, hai gia đình đều chuyển đi nơi khác, giờ chúng tôi ở hai tỉnh khác, không gặp lại nhưng vẫn lưu giữ số điện thoại của nhau. Vợ tôi hay khen ông chồng nhà kia và có chút thần tượng vì ông ấy từ Bắc vào Nam lập nghiệp, dạy môn thể dục của một trường cấp 3 vùng sâu. Ông ấy đã từ một giáo viên bình thường vươn lên làm hiệu trưởng một trường cấp 3 có tiếng trong tỉnh.
Cuộc đời đố ai đoán được chữ ngờ. Mùng 5 Tết, tôi phát hiện đoạn chát giữa vợ và người ấy, trời đất như sụp đổ. Tôi hỏi vợ cái gì thế này, vợ biến sắc mặt, tay run lập cập không nói nên lời, vội vàng xóa toàn bộ. Tôi biết vợ sẽ xóa nhưng tôi không cản vì hành động đó chính là sự thú nhận. Ban đầu vợ còn cãi chưa có gì, chỉ là anh em hỏi thăm nhau, trêu đùa thôi. Tôi lập tức gọi thẳng vào máy của ông kia nhưng không thưa máy, lấy máy của vợ gọi cũng không được. Tôi nói nếu vợ không tự thú sẽ cho hai người họ thân bại danh liệt (cả 2 đều là giáo viên).
Tôi nói với vợ anh ta mối quan hệ này, 2 ngày sau ông ấy gọi tôi xin lỗi và biện minh. Họ nói chuyện chỉ mới diễn ra 2, 3 tháng nay, chưa có gì ngoài chat chít, chưa hề hò hẹn. Ông ấy xin cơ hội để còn nuôi vợ con và chăm sóc mẹ già. Tất cả cuộc đối thoại này tôi đã bí mật ghi âm lại làm bằng chứng. Sau buổi đối thoại hôm đó, những tưởng nó sẽ kết thúc để dần quên vào dĩ vãng, nhưng thực tế nó không dễ dàng quên được dù tôi đã hứa tha thứ cho vợ (tôi còn tình cảm sâu nặng), ông kia thì tôi vẫn còn mang ơn nghĩa. Trong đầu tôi luôn xuất hiện các mối nghi ngờ khác.
Trong 3 tháng họ chat chít với nhau là thời gian tôi quyết định từ bỏ các thói quen xấu như bỏ thuốc lá, đi tập gym hàng ngày. Thời gian đó vợ tôi bị ốm và stress trong công việc, tôi đã hỗ trợ hết toàn bộ việc nhà như đi chợ nấu cơm, lau nhà, chăm sóc con cái, giúp đỡ các công việc riêng của vợ. Mấy bà, mấy cô ngoài chợ còn trêu tôi đang độc thân hay sao mà thấy mỗi mình đi chợ vậy? Sự thay đổi đột nhiên đến nỗi vợ sinh nghi, luôn hỏi động cơ nào khiến tôi như thế? Đời sống sinh hoạt của chúng tôi cởi mở, luôn lắng nghe và tâm sự cùng nhau nên thấy mỹ mãn, không có chuyện bỏ đói và thường nhu cầu của tôi đôi lúc cao hơn. Vợ tôi giờ hối hận rất nhiều, xin tôi để chuyện đó vào quá khứ, khẳng định vẫn yêu chồng rất nhiều và tự nhận lúc đó bị điên nên mới làm thế. Tôi cảm nhận vợ vẫn còn tình cảm với mình vì qua suy xét các tin nhắn, bên kia nhắn mùi mẫn mà vợ tôi gần như không trả lời.
Tôi rất bối rối, không biết nên tiếp tục đào bới, truy xét tiếp hay dừng tại đây để làm lại từ đầu?
Thành
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.