![]() |
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. |
- Có người cho rằng ca từ trong bài hát của anh “quá đời”, không giống ai. Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ từ trước đến nay, ca từ trong ca khúc Việt Nam thường được nhạc sĩ trau chuốt kỹ, trong khi tôi hơi “phiêu lưu” với những từ ngữ đời thường. Đó là bởi tôi muốn thay đổi phong cách sáng tác để không bị sáo mòn và trùng lặp. Vì thế, khá nhiều ca khúc của tôi rất giản dị như bài Rock Con diều, Tiếng rao, Chợ chiều.
- Anh cảm thấy tâm đắc với những tác phẩm nào của mình?
- Tôi viết bài Tiếng rao để tặng một phụ nữ miền Trung vào TP HCM làm nghề bán dạo kiếm sống. Khi nghe ca sĩ Phương Thanh trình bày, chính tôi cũng chảy nước mắt vì xúc động. Bài Bạn tôi phổ thơ Phan Minh Tấn gắn liền với những kỷ niệm của tôi thời đi học và chơi cùng cậu bạn thân tên Tấn. Ca khúc Mãi cho tình lênh đênh, tôi viết tặng cho người yêu ở quê biển Vũng Tàu. Lúc ấy cứ ngỡ chuyện tình sẽ tan vỡ vì gặp quá nhiều trắc trở. Cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được khó khăn, và hiện sống hạnh phúc bên nhau.
- Gần đây thấy anh “im hơi lặng tiếng”, vì sao vậy?
- Tôi đang tham gia vào lĩnh vực hoà âm phối khí cho nhiều hãng như Kim Lợi studio, Bến Thành, VAFACO, Phương Nam film, đồng thời biên tập album cho một số ca sĩ trẻ. Ngoài ra, tôi cũng muốn chuyển sang một giai đoạn sáng tác mới, tìm đề tài, cách thể hiện mới mang giai điệu Việt Nam nhưng hoà âm theo khuynh hướng quốc tế. Hiện tôi sáng tác theo đơn đặt hàng của ca sĩ Quang Vinh như 12 con rối ấm áp, Chầm chậm đi nhé…
- Anh có kế hoạch gì trong thời gian tới?
- Sau album đầu tay mang tên Bạn tôi, tôi sẽ hoàn thành album thứ hai gồm 10 tình khúc mới nhất với cách thể hiện mới mẻ, nội dung gần với cuộc sống, dự định sẽ ra mắt vào năm 2005.
- Anh sẽ chia sẻ điều gì với ca sĩ, nhạc sĩ trẻ?
- Tôi nghĩ các bạn trẻ mới bước chân vào con đường sáng tác nên tìm cho mình một phong cách riêng và phải biết giữ gìn nó. Riêng các ca sĩ trẻ, ai thích hợp với dòng nhạc nào thì phải cố phát huy. Như thế, nhạc Việt Nam sẽ luôn đa dạng bởi sự phát triển của nhiều dòng nhạc song song nhau.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)