Sự việc diễn ra ở buổi phỏng vấn sau trận thắng của Pulev. SuShe đưa ra câu hỏi cuối cùng với võ sỹ Bulgaria, rằng liệu anh này cảm thấy bản thân có cơ hội đấu Tyson Fury trong tương lai hay không. Pulev đáp "Có", rồi bất ngờ ghì lấy rồi hôn môi SuShe trong sự bất ngờ của phóng viên tờ Vegas Sports Daily.
![Pulev ghì lấy mặt ShuShe rồi hôn môi cô trong sự ngỡ ngàng của nữ phóng viên.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2019/03/30/Pulev-2301-1553907161.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Mo0dC-QODSWhlZFRFEd1LA)
Pulev ghì lấy mặt ShuShe rồi hôn môi cô trong sự ngỡ ngàng của nữ phóng viên.
SuShe vẫn cười tươi trước ống kính vào thời điểm đó. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô đã liên lạc với nữ luật sư chuyên bảo vệ nữ quyền Gloria Allred, và chuẩn bị kiện Pulev ra tòa vì hành vi quấy rối.
Pulev sau đó giải thích rằng anh với SuShe là bạn từ lâu và hành động đó xảy ra do võ sỹ này quá phấn kích sau trận thắng knock-out Bogdan Dinu. "Sau khi chúng tôi hôn nhau, cả hai vẫn cười nói vui vẻ", võ sỹ Bulgaria chia sẻ. "Tối hôm đó, cô ấy còn đến chung vui trong buổi lễ mừng chiến thắng của tôi".
Lời giải thích của Pulev nhanh chóng bị SuShe phủ nhận. Phóng viên nữ của Mỹ khẳng định cô chỉ vừa quen Pulev một ngày trận đấu, đồng thời vạch trần thêm một sự việc đằng sau ống kính.
"Tôi quá ngượng không biết phải phản ứng như thế nào", SuShe chia sẻ về lý do cô vẫn cười sau khi bị cưỡng hôn. "Sau đó, khi tôi tiến đến chiếc bàn và thu dọn đồ đạc vào ba lô, anh ta tiến đến sờ mông tôi rồi bóp mạnh chúng bằng cả hai tay. Rồi anh ấy không nói gì, chỉ cười và bỏ đi".
Đó là lý do chính khiến SuShe đâm đơn kiện Pulev. Phóng viên tờ Vegas Sports Daily mô tả hành động của Pulev là "kinh tởm" và "đáng xấu hổ". Tờ báo chủ quản của SuShe cũng tỏ ra phẫn nộ với hành động của võ sỹ Bulgaria và đòi tước giấy phép thượng đài của Pulev. Với hành động "sàm sỡ" SuShe, Pulev thậm chí có nguy cơ phải ngồi tù và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.
Cũng theo tiết lộ của SuShe, Pulev đã yêu cầu cô xóa cảnh hôn khỏi đoạn video. "Tôi không những không xóa mà còn đăng lên mạng, để mọi người thấy hành vi của anh ta", SuShe nói. "Anh ta chẳng có quyền gì mà hôn tôi. Một người đàn ông nên hỏi ý kiến người phụ nữ trước khi hôn cô ấy".
![ShuShe cùng nữ luật sư Gloria Allred trong cuộc họp báo về sự vụ, và tuyên bố chuẩn bị kiện Pulev ra toà.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2019/03/30/Shushe-9153-1553907161.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LeKCy6wnGjqjNvpSkm4x9A)
ShuShe cùng nữ luật sư Gloria Allred trong cuộc họp báo về sự vụ, và tuyên bố chuẩn bị kiện Pulev ra toà.
"Tối hôm đó, tôi có đến buổi tiệc liên hoan, theo sự giới thiệu của một người bạn", SuShe kể về lý do cô vẫn đến dự buổi tiệc mà Pulev đề cập. "Tôi đi vì đó là cơ hội để phỏng vấn nhiều võ sỹ khác. Pulev chỉ xuất hiện lúc tiệc gần tan. Anh ta cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra".
Trong sự nghiệp quyền anh hạng nặng, Kubrat Pulev thắng 27 trận, trong đó có 14 trận thắng bằng knock-out. Anh chỉ thua một trận, trước võ sỹ huyền thoại Vladimir Klitschko sau năm hiệp. Pulev hiện đang giữ đai vô địch Liên lục địa của WBA.
Nhân Đạt