"Tôi nghĩ chúng vẫn ở đâu đó tại Dallas, Mỹ. Họ đã làm thất lạc các đai vô địch của tôi", Taylor nói với BBC Scotland hôm 26/5, khi trở về quê nhà tay không. "Nhưng chả sao cả, chẳng điều gì có thể làm lo lắng hay bớt vui. Tôi vẫn là người hạnh phúc nhất lúc này".
Trả lời câu hỏi tương tự của Sky Sports sau đó, anh nói: "Tôi cũng không biết các đai vô địch đang ở đâu cả, bạn hãy hỏi United Airlines ấy".
Trong màn so găng tại Nevada, Mỹ hôm 23/5, Taylor không áp đảo, nhưng hiệu quả hơn so với Ramirez. Võ sĩ 30 tuổi người Scotland có 145 đòn đánh trúng đích, trong khi Ramirez chỉ sở hữu 134 cú đánh trúng. Taylor còn hai lần đánh ngã đối thủ, nhưng Ramirez vẫn gượng dậy và đánh hết 12 hiệp.
Chung cuộc, Taylor giành chiến thắng bằng điểm số sít sao 114-112, 114-112, 114-112, để giành thêm hai đai WBC, WBO hạng siêu nhẹ của đối thủ, đồng thời bảo toàn các đai WBA, IBF mà anh đang giữ. Bên cạnh bốn đai này, trên võ đài Nevada hôm 23/5, võ sĩ Scotland còn khoe cả đai The Ring hạng siêu nhẹ anh đang giữ.
Hạ gục Ramirez, Taylor làm nên lịch sử khi trở thành võ sĩ thuộc Vương quốc Anh đầu tiên giành bốn đai vô địch hạng siêu nhẹ WBA, WBC, IBF, WBO (chưa tính đai của tạp chí The Ring). Anh quốc đã có thể chứng kiến một nhà vô địch tuyệt đối tiếp theo, nhưng kèo đánh giữa Tyson Fury và Anthony Joshua dự kiến diễn ra vào tháng Tám đã đổ bể vào phút chót.
Sau khi giành bốn đai vô địch hạng siêu nhẹ, Taylor cân nhắc lên hạng cân và so găng cùng Terence Crawford - nhà cựu vô địch tuyệt đối hạng dưới bán trung. Taylor nói: "Tôi muốn đánh ở hạng cân dưới bán trung và có trận đánh lớn với Terence Crawford. Tôi nghĩ rằng, màn so găng giữa hai nhà vô địch tuyệt đối sẽ thật tuyệt vời".
Hồng Duy tổng hợp