
Masvidal cười khiêu khích và phải trả giá vì chủ quan trước Usman.
Hiệp hai màn so tài tại đấu trường VyStar Veterans Memorial, Florida. Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng, Masvidal nở nụ cười nhằm khiêu khích đối thủ. Võ sĩ 36 tuổi thậm chí không phòng thủ khi buông thõng hai tay.
Tận dụng sự chủ quan của Masvidal, Usman đấm thọc nặng bằng tay phải trúng mặt khiến Masvidal đổ gục xuống sàn. Usman sau đó còn lao tới bồi thêm năm đòn đánh bằng tay phải khiến đối phương nằm bất động.
Đòn thọc của Usman hạ knock-out Masvidal.
Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu, xử Usman thắng knock-out, và võ sĩ Nigerian lần thứ tư bảo vệ thành công đai vô địch hạng bán trung. Đây cũng là chiến thắng thứ 14 liên tiếp của Usman tại UFC, chỉ kém hai trận so với kỷ lục của huyền thoại Anderson Silva.
"Jacksonville, Florida. Các bạn nói muốn thấy màn trình diễn tàn bạo. Không cần cảm ơn tôi đâu", Usman lớn giọng sau trận thắng.
Trước màn so tài hôm 24/4, Masvidal đã chê Usman là một trong những tay đấm ra đòn yếu nhất từng chạm trán. Nhưng sau khi bị hạ đo ván lần đầu tiên tại UFC, võ sĩ Mỹ tỏ ra tâm phục khẩu phục. Masvidal còn lên võ đài ôm và chúc mừng Usman.
Masvidal chúc mừng và đuọc Usman an ủi sau trận.
"Usman cho tôi thấy điều mà anh ấy không thể hiện được ở trận đấu đầu tiên giữa đôi bên, vào tháng 7/2020, đó là sức mạnh", Masvidal nói. "Đó là những gì xảy ra khi bạn tự tin thái quá. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ vật nhau trong khoảng 25 phút, và tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Nhưng Usman làm tôi bất ngờ. Tôi không thể nói gì khác ngoài việc anh ấy đã chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Chúa phù hộ anh ấy".
Hồng Duy tổng hợp