From: David
Sent: Monday, April 05, 2010 9:39 AM
Chào chị Thu,
Nếu tôi là chị, tôi sẽ ra tối hậu thư cho sếp phải bỏ vợ con, gia đình để cưới tôi trong một khoảng thời gian nhất định là 3 tháng chẳng hạn. Rồi chưa cần chờ sếp trả lời, hãy công khai bày tỏ tình yêu với sếp ở tất cả nơi công cộng, trước mặt các nhân viên của sếp, trong các cuộc liên hoan, khi đi cùng đối tác...
Tìm số điện thoại nhà sếp, thỉnh thoảng buổi tối muộn gọi đến thăm hỏi và nói những chuyện vu vơ. Nếu vợ sếp nhấc máy thì trò chuyện với chị ấy một chút trước khi xin chuyển máy cho sếp. Nếu cần nữa thì xin gặp cấp trên của sếp nhờ can thiệp.
Tôi tin rằng nếu chị làm những điều này, có lẽ sếp chị cũng sẽ lại phải viết thư lên mục tâm sự để mà kêu cứu đấy.