Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ kẻ tống tiền này ngay khi y nhận phong bì của bà Tường Linh, trong đó có 100 USD.
Theo lời khai của bà Tường Linh, ngày 25/3, có một người đàn ông đến nhà của vợ chồng bà, ở phường 26, quận Bình Thạnh, tự xưng là Mai Phúc Linh, cảnh sát ở Bộ Công an. Không gặp được Tường Linh, người này đã xin số điện thoại di động và gọi điện cho bà. Y tự giới thiệu là “cảnh sát bảo vệ”, có trách nhiệm đưa Hoàng Linh từ Bộ Công an về Tiền Giang để đối chất với Năm Cam.
Y cho biết đang chuẩn bị đưa Hoàng Linh về trạm xá trại Chí Hòa để khỏi bị giam chung với Đỗ Đạt Giang (đàn em của Châu Phát Lai Em, bị bắt trước đó). Làm vậy, Hoàng Linh sẽ không bị Đạt Giang giở trò “đại bàng”. Kẻ tự xưng là công an yêu cầu bà Tường Linh “bí mật thông tin” và yêu cầu đưa hắn 5 triệu đồng, tại một địa điểm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.
Nhưng đến sáng qua, bà Tường Linh lại nhận được điện báo thay đổi địa điểm. Bà nghi ngờ nên báo cho cơ quan chức năng. Kết quả, kẻ tống tiền bị bắt quả tang với phong bì tiền trên tay.
Theo xác minh của cơ quan công an, thủ phạm tên thật là Mai Phúc Linh, 30 tuổi, từng bảo vệ cho một sòng bạc tại quận 8. Nhiều khả năng y không chỉ biết gia đình Hoàng Linh qua những thông tin được đăng trên báo chí.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)