Tôi 35 tuổi, là gay, có những mối quan hệ với nam giới nhiều năm liền. Lâu rồi tôi không biết tới cảm giác yêu đương là gì. Đến năm 32 tuổi, tôi được gia đình và bạn bè tích cực làm mối nên tiến tới kết hôn với một người con gái cùng quê. Em cũng có những tật xấu nhất định nhưng nói chung không đáng kể, là một người hiền lành và ngoan ngoãn. Tôi không phải là người hoàn hảo, có tính cầu toàn, hơi khô khan, nhưng theo vợ nhận xét thì tôi không phải người chồng tồi.
Tôi kết hôn được ba năm, mặc dù ban đầu kết hôn không phải vì tình yêu nhưng thời gian qua rất chung thủy, có trách nhiệm với gia đình, quan hệ vợ chồng tương đối tốt, chuyện chăn gối theo tôi nghĩ không vấn đề gì (khoảng bốn lần mỗi tuần, có khi nhiều hơn). Hiện nay chúng có bé gái một tuổi kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Cuộc sống vợ chồng theo quan điểm cá nhân của tôi là không có vấn đề gì, vợ cũng thế, chỉ thỉnh thoảng kêu rằng giá tôi tâm lý hơn thì tốt.
Cuộc sống vẫn vui vẻ hạnh phúc cho đến gần đây vợ phát hiện ra tôi là gay. Vợ biết vì những tin nhắn trên mạng xã hội ngày trước với những người đàn ông khác của tôi chưa xóa (mối quan hệ này xảy ra rất lâu trước khi tôi kết hôn). Tôi không xóa vì nghĩ nó là chuyện quá lâu rồi, cũng không nghĩ vợ sẽ lục lại những tin nhắn xưa thế. Vợ cảm thấy tổn thương vì bị lừa dối, bảo tôi giả tạo, diễn quá giỏi trong thời gian qua. Vợ bảo em như một con rối do tôi điều khiển, giờ cảm thấy cuộc sống bế tắc, muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. Hiện tại vợ mang bầu bé thứ hai khoảng năm tháng.
Tôi hoàn toàn không muốn ly hôn. Tôi lấy vợ ban đầu tuy không phải từ tình yêu nhưng đối xử với em tốt, có trách nhiệm với gia đình, chăm lo và quan tâm vợ, được nhà ngoại yêu quý. Chỉ đôi khi tôi không tâm lý vì chưa hiểu được vợ suy nghĩ gì. Vợ thỉnh thoảng buồn, tôi gặng hỏi nhưng em ít khi chia sẻ. Sau đó tôi hỏi lại, em bảo nhiều khi tôi nói những lời làm em tổn thương. Tôi hỏi anh đã nói gì vì hoàn toàn không để ý, nếu biết nói những lời đó làm vợ tổn thương tôi sẽ nhất định không nói. Vợ lại bảo không nhớ, vì thế tôi cũng không biết phải sửa như nào.
Nếu vợ không phát hiện, có lẽ cuộc sống gia đình tôi vẫn êm đềm như thế. Cuộc sống lại chẳng đơn giản thế, giờ tôi rất rối, muốn an ủi vợ nhưng mình là người có lỗi, không muốn ngụy biện, càng không muốn nhắc lại chuyện đó khiến vợ đau lòng. Mấy ngày qua tôi cố gắng để vợ có không gian yên tĩnh một mình, tránh đụng mặt trực tiếp với tôi để không nhớ về những chuyện đó. Tôi hy vọng vợ có thể vượt qua cú sốc này, có thể tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại. Tình hình có vẻ không khả quan, tôi chỉ biết tâm sự lên đây, mong các bạn đưa ra những góp ý để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Cám ơn mọi người đã đọc những điều tôi chia sẻ.
Thuận Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc