Vợ chồng tôi bằng tuổi, con ba tuổi. Chúng tôi mới trả hết nợ gần đây do có ông bà nội hỗ trợ và vợ vay nóng người thân. Tháng vừa rồi có tiền, vợ chồng trả nợ hết cho người thân.
Vừa rồi chị gái nhờ tôi mua máy tính cho cháu ở quê học, tôi mua gửi về nhưng không nói vợ. Hôm vừa rồi chị nhờ mua thêm điện thoại vì máy của chị không sử dụng được nữa, vợ đọc được tin nhắn và làm toáng lên. Sau năm năm cưới, từ lúc lương tôi 10 triệu đồng cùng khoản nợ gần 600 triệu đồng, vợ phải cố gắng rất nhiều, gần đây lương tôi cao hơn chút đã nghĩ tới chị mình. Tôi nghĩ tới ông bà nội thì vợ không ý kiến vì ông bà từng giúp đỡ chúng tôi. Chị gái ở quê lương khá, khi vợ chồng mua nhà khó khăn chị không giúp đỡ gì, giờ lương tôi khá hơn lại quay ra nghĩ tới chị trong khi không bàn bạc gì với vợ.
>> Chị chồng khiến tôi chịu nhiều ấm ức
Vợ rất tức giận đòi ly hôn vì mấy năm qua em đã gồng gánh rất nhiều, tiền nhà trước đây mua cũng do vợ tích cóp mà ra. Tôi thấy vợ quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Mấy năm dù lương thấp nhưng tôi cũng không ăn chơi gì, tiết kiệm tiền trả nợ, chăm sóc con cái gia đình, giờ có chút thành quả muốn giúp đỡ chị gái lại bị vợ phản ứng thái quá, không suy nghĩ đến cảm nhận của tôi. Mong mọi người chia sẻ.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc