Hình dung về người vợ của anh đó là: một cô gái ưa nhìn (có thể do sở thích cái đẹp hoặc anh không muốn em phải trang điểm nhiều); cao trên 1,55 m, đủ để em không phải đi dép quá cao, vì anh nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em; cuối cùng là mình có thể trò chuyện, trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nhau. Anh nghĩ vậy là đủ để mình tìm hiểu và tiến xa hơn với nhau.
Không biết tiêu chuẩn của anh như vậy là cao hay thấp, hoặc có những bạn lại hỏi "Tiêu chuẩn như vậy, sao đến giờ chưa lập gia đình?". Vậy để anh kể em nghe về cuộc sống của anh.
Thời đi học, ngoài được công nhận là thông minh, học giỏi ra, anh còn phải làm hầu hết việc nhà, nhưng vẫn không tránh được ham chơi, đặc biệt chơi game.
Lên đại học, tự do hơn nên anh càng mải chơi. Hồi đó, anh chơi game kết hợp kiếm tiền luôn, nhưng nói chung vẫn là kiếm tiền để phục vụ mục đích chơi.
Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu đi làm trong cơ quan nhà nước. Lúc này, được anh làm cùng hướng dẫn, anh thấy mình có sở thích đọc, đọc nhiều không thấy chán, hoặc có thể nói cũng là một biện pháp giết thời gian, vì anh khá rảnh, rồi phải đi công tác nhiều. Xa nhà, rảnh chỉ đọc là anh thấy thời gian trôi nhanh nhất.
Làm được một thời gian, anh nghỉ vì thu nhập thấp, thấy mình không có cơ hội thăng tiến. Sau đó, anh ra ngoài làm, làm nhiều việc như mở cửa hàng cơm, quán cà phê, bán hàng online. Thực ra, công việc không có vấn đề nhưng lúc đó anh bị vướng vào suy nghĩ không biết làm để làm gì, đi làm bao lâu cũng chả mua được nổi mảnh đất như mình đang ở. Thế nên trong khoảng thời gian tiếp theo, anh cứ vừa làm vừa chơi, lúc thì cờ bạc, lúc lại lô đề, rượu bia là hàng ngày, hút nhiều thuốc. Lúc đó, anh sống cuộc sống như về hưu, làm ít nhưng thu nhập tốt, ngày qua ngày đa phần nghĩ đến chơi gì.
Đọc đến đây, chắc một số bạn sẽ ngừng đọc tiếp. Thực ra, cũng đúng thôi, chính anh cũng thấy không nên như vậy. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, có thể do thói quen, là do hoàn cảnh, chung quy sẽ có người nói đừng biện minh.
Ngày qua ngày, cho đến khi anh chợt nhận ra tiền mất giá trị với mình, anh ngừng chơi (không phải do thua nợ hay liên quan tiền nong gì). Rồi anh bỏ thuốc, bỏ thẳng luôn chứ không tái nghiện hay gì hết, mà anh thấy bỏ thật dễ. Cũng nhiều năm rồi, anh không còn dính dáng đến.
Hiện tại, nghĩ lại khoảng thời gian đó, với anh chỉ còn là kỷ niệm, là trải nghiệm cuộc sống, hiểu biết xã hội rộng hơn, cũng đem lại thuận lợi nhất định cho công việc của mình. Đến đây, lại có người nói cũng chỉ là lý do, biện hộ. Ừ, thì đó đã là quá khứ, có thể thay đổi được đâu, chuyện gì cũng có hai mặt tốt xấu, đánh giá như thế nào là quyền của mỗi người.
Anh nói vậy để em biết anh của quá khứ. Còn hiện tại, anh hiểu rõ giá trị của đồng tiền hơn, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, tất nhiên không phải bất chấp tất cả để kiếm tiền. Ngành nghề anh đang làm mà bất chấp kiếm tiền rất dễ.
Anh làm trong công ty phong thủy. Biết đến ngành này là duyên người quen giới thiệu. Anh phải đọc rất nhiều sách, trải nghiệm thực tế và thấy công việc rất phù hợp với sở thích đọc cũng như nghiên cứu, tìm hiểu của anh. Có thể nói anh tìm được đam mê trong công việc.
Hiện tại cuộc sống của anh rất tốt. Sáng dậy sớm chút, nếu không tập, anh sẽ tranh thủ đọc sách, hoặc học ít tiếng Trung (anh có thể đọc được sách tiếng Trung chuyên ngành, nhưng các kỹ năng còn lại không biết gì hết). Tối nếu không bận việc làm tại công ty, anh sẽ đi tập. Anh thường tập gym, chạy bộ, đạp xe nên cứ phân phối đổi các môn tùy từng hôm cho đỡ nhàm chán. Sau đó, anh làm việc để phát triển cho định hướng riêng của mình. Cuối ngày, anh đọc sách báo hoặc xem giải trí tùy hứng.
Vậy đó, hàng ngày anh có kế hoạch mà cũng chẳng phải kế hoạch. Mỗi ngày đối với anh đều khác ngày trước, kể cả từ công việc đến cuộc sống bên ngoài. Nếu em quen anh, chắc em sẽ phải nghe nhiều chuyện liên quan đến công việc của anh. Em sẽ biết tại sao mỗi ngày công việc của anh đều khác các ngày khác.
Nếu em có thể cùng anh chơi các môn thể thao, đơn giản chỉ là để giữ sức khỏe thôi, cũng thật tốt. Anh sẽ cùng em làm việc nhà để mình có nhiều thời gian hơn cùng nhau làm những việc khác. Anh cũng muốn được biết hôm nay em đi làm có mệt không, có vui không. Anh nghĩ mình hiểu chuyện, biết quan tâm, khá tinh tế nên chỉ cần em chia sẻ, mọi chuyện còn lại để anh lo.
Lần đầu tiên viết bài "rao bán" bản thân, không biết em có nhận ra anh không, nhanh đi "nhận hàng" nè.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam