Chúng tôi cưới nhau hơn nửa năm, vợ tôi đang mang bầu, sắp tới lúc sinh nở. Vợ chồng đang sống tại Hà Nội, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng đủ tiêu dùng trong gia đình. Tôi tự thấy mình là người đàn ông của gia đình, không có máu bài bạc, không gái gú trăng hoa. Từ khi lấy vợ tôi tự tiết chế những thú vui của bản thân, chỉ hút một hai điếu thuốc mỗi ngày cho đỡ thèm, chỉ đi nhậu nhiều nhất 2 lần mỗi tháng và không bao giờ say xỉn khi về nhà, lúc nào cũng về trước 10h tối. Tôi có thu nhập không quá cao nên thường nhận thêm việc về nhà làm để kiếm thêm lo cho gia đình. Tôi hà tiện với bản thân, không dám mua gì cho riêng mình, thu nhập được bao nhiêu đưa hết cho vợ, vợ đưa đồng nào biết đồng đấy. Đáp lại vợ cũng chăm sóc tôi chu đáo, từ bữa ăn giấc ngủ, từ bộ quần áo đến đôi tất để đi làm. Cuộc sống như vậy tôi nghĩ là ổn, ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, cùng xây dựng tổ ấm.
Sẽ chẳng có gì nếu tôi không tình cờ phát hiện mình bị huyết áp cao khi chưa đến 30 tuổi. Tôi hoang mang, đi khám bác sĩ cho đơn thuốc và nói cứ uống đều đặn thì huyết áp sẽ điều hòa, nhưng có thể sẽ phải uống thuốc cả đời. Tối hôm qua vợ tôi than thở nửa đùa nửa thật là đã sai lầm khi lấy tôi. Bình thường tôi sẽ coi đó như lời nói đùa nhưng sau sự việc kia tôi thấy tủi thân quá. Vợ làm lành thì tôi đẩy ra và nói những điều không hay. Cô ấy giận, sang ngủ phòng khác. Sáng nay chúng tôi cũng không nói gì với nhau, dẫu biết vợ chồng như môi với răng, cũng có lúc cắn vào nhau nhưng tôi thấy rối bời quá, không biết phải làm sao, chủ động xin lỗi vợ làm hòa hay cứ kệ cho tới khi vợ nhận lỗi? Cám ơn các bạn đã đọc chia sẻ của tôi.
Chiến
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.