![]() |
Đến trưa qua, số tiền mà Lê Thị Ngọc Sương mang đi trốn, cũng như số các nạn nhân bị chiếm đoạt tiền vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Sau khi bà Sương "mất tích", không khí lo lắng bao trùm khu vực phường 14, quận 5. Tuần trước, nhiều người đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng. Anh Trần Thanh Long - bị mất 600 triệu đồng - cho biết, từ 10 năm nay mọi người giao dịch tiền bạc và đóng hụi với Lê Thị Ngọc Sương đều qua chữ tín. Lúc họ giao cho bà Sương số tiền nhiều nhất thì cũng là lúc bà ta bỏ trốn. Bà Sương đem “sổ hồng” nhà đất của cha mẹ tín chấp chủ nợ để vay số tiền lớn. Sau một vài tháng, Lê Thị Ngọc Sương đến gặp họ “rót mật vào tai” xin mượn lại sổ để làm thủ tục sang tên. Tin lời, người giữ đưa lại giấy tờ nhà cho bà Sương. Thế là “tài sản tín chấp” ấy lại tiếp tục quay vòng. Một người bạn thân với gia đình bà Sương vì tin vào “tài sản tín chấp” trên giấy đã cho mượn hơn 1 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân bị lừa đến giờ vẫn còn ngỡ ngàng. Một người trên đường Nguyễn Tri Phương choáng váng khi biết 2,1 tỷ đồng cho vay đã biến mất cùng bà Sương. Và hàng chục người khác vì tin vào mức lãi suất 3%/tháng đã góp tiền vào đường dây hụi do Lê Ngọc Sương tổ chức. Theo thông tin ban đầu, bà Sương làm chủ ít nhất 8 dây hụi loại 1 triệu đồng/kỳ, nhiều dây hụi 3 và 5 triệu đồng/kỳ và hàng trăm dây hụi góp ngày 10.000 đồng. Khi sự việc đổ bể, mọi người mới phát hiện họ chỉ là một trong hàng trăm nạn nhân của Lê Thị Ngọc Sương. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. (Theo Thanh Niên) |