Cảnh sát thành phố Minato, tỉnh Osaka, lúc 22h20 ngày 14/5 nhận được cuộc gọi từ bà Pamela Okada, 64 tuổi, cho hay mình đã đâm chết chồng tại nhà riêng.
Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ông Masaru, 76 tuổi, lao động bán thời gian, bị đâm vào bụng. Họ đưa ông này tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bà Okada bị bắt tại hiện trường.
![Bên ngoài căn nhà của nghi phạm giết chồng ở Minato, tỉnh Osaka. Ảnh: MBS](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/16/mbs-GE00057401-0-8529-1715832016.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v2HHMwY-Q9D63Sk--D-qgw)
Bên ngoài căn nhà của nghi phạm giết chồng ở Minato, tỉnh Osaka. Ảnh: MBS
Bà Okada, người gốc Philippines, thừa nhận hành vi, khai rằng khi bà đang tất bật nấu nướng, người chồng chỉ nằm trên giường than vãn về công việc.
"Tôi nổi nóng khi ông ta hỏi cơm tối sao vẫn chưa xong, nên bảo ông ta 'đi chết đi' và lấy dao đâm", người phụ nữ nói. Bà sau đó gọi điện tự thú với cảnh sát.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin hai vợ chồng đã cãi nhau vài ngày trước. Cảnh sát thông báo sẽ điều tra bà Okada với cáo buộc giết người.
Hồng Hạnh (Theo Mainichi)