
Ông Phan Hồng Phong - con trai trưởng của nhạc sĩ - ôm lư hương dẫn đầu đoàn đưa tang của gia đình. Theo sau là cac con cháu của cố nhạc sĩ.

Bà Phạm Thị Vân - vợ cố nhạc sĩ - bị liệt nửa người nên phải ngồi xe lăn để đưa tang chồng. Trong ảnh: bà được mọi người bế lên xe để theo đoàn tiễn linh cữu về nơi hỏa táng.

Ông Phan Hồng Minh - con trai út của nhạc sĩ - vừa từ Australia trở về để tang cha.

Con gái nuôi nhạc sĩ - bà Ánh Tuyết - cố nén khóc thành tiếng. Bà được cố nhạc sĩ nhận nuôi từ năm 12 tuổi.

Các đoàn thể, lãnh đạo TP HCM đến đưa tiễn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Trong ba ngày tổ chức tang lễ, có hơn 450 đoàn thể đến viếng và chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình nhạc sĩ.

Một vài khán giả bật khóc khi đi quanh quan tài trước giờ động quan.

Các cựu chiến binh của đoàn văn nghệ sư đoàn 308 có khá nhiều kỷ niệm với cố nhạc sĩ. Ông là người tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ và mang đến cho họ nhiều bài học bổ ích khi đi theo con đường ca hát, biểu diễn nghệ thuật.

Nhạc sĩ để lại trong lòng khán giả sự yêu kính vì tính cách dí dỏm, hiền lành trong đời sống và sự tận tâm, nhiệt tình, sáng tạo trong âm nhạc.

Trong số người đến viếng tang, ca sĩ Ngọc Ánh đến khá sớm. Chị đứng một góc, rưng rưng tiễn biệt người nhạc sĩ mình yêu mến.
Tâm Giao