Tôi yêu một người phụ nữ, cô ấy từng có một đời chồng. Cô ấy nói vì tôi mà bỏ cả chồng con để ở bên tôi, quá khứ của cô ấy cũng không tốt đẹp gì. Ở bên nhau, cô ấy nói sẽ vì tôi mà thay đổi. Một thời gian sau, cô ấy suốt ngày kiếm chuyện cãi vã để bỏ về nhà mẹ đẻ và được đi chơi. Nhiều khi tôi nghĩ nên chia tay thôi.
Đến khi nói lời chia tay, cô ấy lại luôn cố gắng biện minh rằng cô ấy đúng và tôi sai. Vì còn yêu cô ấy nhiều nên tôi lại bỏ qua, trở về bên nhau. Không ngờ nhiều lần sau nữa, cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên kiếm chuyện gây sự rồi đi chơi, về nhà đẻ. Tôi cảm thấy quá chán với mối tình này nên quyết định tạm dừng, cả hai sẽ tìm hạnh phúc khác, nhưng cô ấy liên tục níu kéo, khóc lóc. Tôi làm thế có đúng không?
Huy Hoàng