Nạn nhân là ông Bùi Duy Hoàng, 55 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ngày 12/10, cô vợ không hôn thú Nguyễn Thị Thanh Thuyết của ông Hoàng đã bị Công an Tuyên Quang bắt để điều tra về hành vi giết người. Đồng phạm với cô là người tình Tạ Hoàng Hiệp cũng bị bắt.
Theo kết quả xác minh, khi lên Phú Thọ làm ăn, ông Hoàng (đã lập gia đình) gặp Thuyết khi ấy mới 15 tuổi. Hai người "góp gạo thổi cơm chung" với nhau.
Sau 19 năm chung sống với ông Hoàng, Thuyết quay sang có cảm tỉnh với người thanh niên kém cô 3 tuổi. Ông Hoàng biết chuyện đã nổi cơn ghen.
Tháng 9, cặp tình nhân bàn mưu hại ông Hoàng. Tối 5/10, trước khi chồng chuẩn bị đi Hà Giang, Thuyết pha thuốc ngủ vào bát mì, cho chồng ăn. Nửa tiếng sau, ông Hoàng vẫn chưa có biểu hiện ngấm thuốc. Thuyết hoảng sợ gọi điện bảo Hiệp "hủy kế hoạch". Người tình động viên Thuyết: “Em có muốn sống với anh không?".
Sau lúc này, ông Hoàng bắt đầu buồn ngủ, bảo vợ rằng không đi Hà Giang nữa. Thuyết bảo: "Công việc quan trọng, anh mệt để em lái".
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Thuyết báo tin cho Hiệp. Anh ta lên xe cầm lái. Đến đoạn quốc lộ 2 qua Tuyên Quang, họ đã hại chết ông Hoàng bằng sợi dây siết cổ. Giữa đêm khuya, đường vắng người, Hiệp cho xe tự đâm vào vỉa hè, tự đập vỡ cửa kính... dàn dựng vụ tai nạn giao thông, do chính ông Hoàng tự gây ra.
Hiệp cởi áo lau hết vết vân tay tại hiện trường, rồi vẫy taxi về nhà. Sáng 6/10, người dân địa phương phát hiện cái xác ông Hoàng cùng chiếc ôtô.
Tại cơ quan điều tra, Thuyết cho biết nằm mơ thấy ông Hoàng "báo mộng", gọi điện thoại ông lại không nghe máy nên lo lắng đã đi hỏi nhiều người rằng tuyến Tuyên Quang - Hà Giang có vụ tai nạn nào không. Tuy nhiên, công an xác nhận, khi ông Hoàng chưa chết, Thuyết đã đi "dò hỏi thông tin"; điện thoại của ông Hoàng cũng không có cuộc gọi nào của cô.
Từ những tình tiết không bình thường trên, cơ quan điều tra tập trung xác minh và Hiệp, Thuyết đã khai nhận hành vi. Hai người này thậm chí từng thề với nhau: “Nếu bị bắt nhất định không khai”.
A.T