Vợ Năm Cam cùng 11 đàn em bị bắt
![]() |
Sang "lùn" bị áp tải ra xe. |
Lúc 10h ở cuối đường Calmette, đầu Bến Chương Dương, một đám đông vây quanh khu vực chợ, theo dõi việc bắt người tại ngôi nhà nằm trong hẻm 75X. Không thấy sắc phục công an. Chỉ khi Sang “lùn”, đàn em thân tín của Lai Em, bị còng tay đưa ra ngoài, người ta mới biết lực lượng làm nhiệm vụ ở đây là cảnh sát 113.
10h30', đoạn đường trước khách sạn Sơn Lâm (141A Phan Đăng Lưu) bị kẹt xe do hàng trăm người tụ tập xem cảnh sát cơ động bao vây, khám xét khách sạn này. Không ai được phép ra vào khu vực, kể cả nhà báo và những người dân sống trong hẻm 131C ngay sát đó. Đinh Tân Được (Sáu Được), đã bị còng tay đưa ra khỏi Sơn Lâm.
Còn hẻm Đền Quán Thánh, trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, bị lực lượng cơ động vây kín từ 9h sáng. Hai thanh niên, chừng 20 tuổi, bị bắt. Dân sống quanh đó cho biết, đó là anh em ruột con ông chủ vựa cá tại chợ Cầu Ông Lãnh. Chúng là đàn em của Lai Em, mới chuyển về đây được khoảng 2 năm...
12 kẻ bị bắt
1. Đỗ Đạt Giang, sinh 1968, ở 147 Thích Quảng Đức, phường 4, Phú Nhuận; tạm trú 21/15 Trường Sơn, phường 4, Tân Bình; bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản công dân. Khám nhà Giang, công an thu một số giấy xiết nợ và nhiều sổ tay ghi hoạt động côn đồ của y dưới dạng nhật ký.
2. Trần Văn Tâm (Tâm “kem”), 1965, ngụ 61/3 Bến Chương Dương, tạm trú 114 Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc.
![df](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2002/01/08/nhan080101-1348670220.jpg?w=480&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uJQi0WGx3K4gSLht1z-x9A)
Nhiều vũ khí, đạn dược bị thu giữ trong buổi truy quét hôm qua, 7/1.
3. Đinh Tân Được (Sáu Được), 1961, ngụ 141A Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Bị bắt về tội tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí trái phép. Khám nhà y, công an thu được 1 súng ngắn P64 của Tiệp Khắc, 1 súng săn, 2 típ đạn 9 viên của P64, 14 viên đạn súng săn, 1 máy bộ đàm, 2 bộ quần áo rằn ri trang phục cảnh sát cơ động, 1 dao lê.4. Trần Văn Minh (Minh “cuội”), 1963, ngụ 152/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc. Khám xét nhà Minh, công an thu được nhiều giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá... và một số giấy thế chấp tài sản của con nợ.
5. Phan Thị Trúc, vợ lớn của Năm Cam, sinh 1946, ngụ 107/38 Trương Định, phường 6, quận 3. Trúc bị bắt tại nhà riêng với tội danh cho vay nặng lãi, và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám nhà, công an thu được 1.200 USD, 2 đĩa vi tính chứa tài liệu liên quan đến vụ án, nhiều tài liệu khác...
6. Huỳnh Phú Hải (Hải “già”), 1966, ngụ 266/285 Nguyễn Tri Phương, quận 10, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc. Tại nhà Hải, công an phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.
7. Nguyễn Kim Thịnh (Thịnh “già”), 1963, ngụ L30 cư xá Vĩnh Hội, phường 6, quận 4, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc.
8. Đoàn Minh Chánh (Tư Chánh), 1942, ngụ 177/21A Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, tạm trú 232A chung cư Phạm Thế Hiển, phường 4. Y bị bắt về tội tổ chức đánh bạc, với tang vật thu tại nhà gồm 1 bộ bài, 1 điện thoại di động, nhiều giấy tờ liên quan đến cá độ bóng đá.
9. Nguyễn Hữu Đại, 1952, ở 2184 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc.
10. Hồ Văn Nhị (Sang “lùn”), 1948, ở hẻm 75X Bến Chương Dương, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc.
11. Hồ Gia Quyền (Băng Châu), 1963, ngụ 27/3 Văn Thánh, quận 6, bị bắt về tội tổ chức đánh bạc.
12. Nguyễn Thị Kiệm, sinh 1963, ngụ tại 220 GH Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1. Thị bị bắt ngày 6/1 tại Bình Phước khi đang trốn chạy, về tội cho vay nặng lãi, đánh bạc.
Chi tiết mật lệnh giết Dung Hà
Theo lời khai của Năm Cam và Hải “bánh” về vụ giết Dung Hà, ngày 30/9/2000, Hải báo với Năm việc Dung Hà quậy phá vũ trường Phi Thuyền. Năm than phiền việc Dung cho đàn em quậy phá các điểm làm ăn của mình như vũ trường Monaco, một số sòng bạc ở TP HCM, Đồng Nai.
Sau cùng, trên điện thoại, Năm Cam nói: “Em ở gần Dung Hà thì em biết tính nó rồi. Nó muốn làm gì thì làm chứ không nể ai đâu. Thôi em hãy điều đình với nó để mà sống, còn nếu không được thì em tính sổ nó đi. Anh không muốn nhìn thấy nó trên đời này nữa. Việc của chú là phải biết làm sao rồi. Nếu có chuyện gì dính dáng đến pháp luật, chính quyền thì chú cứ yên tâm, để anh Năm lo hết, đừng sợ...". Hải “bánh” trả lời: "Được rồi, việc này anh để em xử nó theo luật...". Năm Cam nói: "Tốt", rồi cúp máy.
Ngày 1/10/2000, Năm Cam điện thoại cho Hải “bánh” hẹn đi ăn cơm trưa. Nhưng sáng hôm đó, ông trùm báo lại: "Anh Năm có việc phải đi Nha Trang gấp, em ở nhà cứ tiến hành, anh sẽ điện thoại cho em sau". Thực ra, Năm Cam không đi Nha Trang mà chui vào bệnh viện chờ đàn em Hải “bánh” lấy mạng Dung Hà.
Sáng 2/10/2000, Hải “bánh” gọi điện thoại cho Năm Cam báo: "Đã lấy sổ Dung Hà rồi, em có nên vào bệnh viện thăm nó không?”. Ông trùm chỉ thị: "Em không nên xuất hiện ở đó, công an đông lắm...". Mấy ngày sau, Năm Cam điện thoại cho Hải "bánh" dặn dò: "Chú hãy cẩn thận, công an đang theo dõi dữ lắm...".
Ngày 5/10/2000, hai sát thủ tên Hưng và Trường gặp Hải "bánh" kể lại vụ hạ sát Dung Hà và lấy tiền. Sau đó, Hưng chạy ra Vũng Tàu làm ở CLB Bóng đá quốc tế (21 Trần Hưng Đạo).
Ngày 29/5/2001, Hải “bánh” bị công an bắt giữ. Thấy bị truy gắt, Trường và Hưng tách ra bay về Hà Nội trên hai chuyến bay lúc 7h và 14h30' ngày 11/12/2001, một ngày trước khi Năm Cam bị bắt.
(Theo Thanh Niên)