Hồi mới cưới, tôi đi làm công ty bên mảng sửa chữa nhỏ máy tính, lương tháng năm triệu đồng. Năm 2020 tôi về mở tiệm riêng để làm. Ban đầu khó khăn, vợ hỗ trợ tôi mọi mặt. Thu nhập của tôi tầm 10 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, đứa vợ ba đến năm triệu đồng. Năm sau tôi lấy tiền đó và mua chiếc xe máy gần 50 triệu đồng. Đến giờ tôi vẫn đưa vợ với mức vậy, còn bao nhiêu gửi tiết kiệm đứng tên tôi. Chi tiêu mỗi tháng của gia đình tôi tầm 12 đến 15 triệu đồng, tiền chi tiêu do vợ tính toán. Hiện tại chúng tôi có nhà từ tiền vợ để dành lúc chưa lập gia đình và tiền cưới.
Vợ là kế toán, thu nhập tầm 10 triệu đồng, cộng với việc làm thêm nên tổng thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi rất chịu khó, chăm hai con lúc nào cũng sạch sẽ, nhà cửa tươm tất, cơm nước đàng hoàng dù công việc vợ khá bận. Vợ dậy từ rất sớm để lo cho gia đình. Tôi chỉ đi làm, về cũng không phụ vợ công việc nhà. Có lẽ tôi vô tâm quá để đến hôm nay vợ đòi ly hôn. Hai đứa con đều do vợ tôi chăm sóc. Việc hai bên nội ngoại vợ đều lo chu toàn. Tôi ít suy nghĩ, cũng không quan tâm vợ nhiều, nói thẳng ra tôi tệ. Cưới vợ chừng ấy năm tôi chẳng bao giờ mua quà tặng em. Sinh nhật vợ tôi cũng không biết. Những ngày lễ, vợ lo mua quà cho mẹ, tôi cũng mua cho mẹ nhưng lại chẳng mua gì cho vợ. Vợ đau ốm tôi cũng không chăm sóc.
Vợ nhiều lần nói chuyện nhưng tôi không để tâm mấy. Tiền nong lúc nào tôi cũng sòng phẳng với vợ. Tết vừa rồi vợ bảo đổi giúp 500 nghìn đồng tiền mới để lì xì, vợ bảo không có tiền nên tôi đã chuyển khoản. Tôi bảo sao em căng thẳng vậy? Vợ nói: "Lúc trước em bảo anh đưa một triệu đồng mua sữa thì anh bảo tiền đó em mượn anh, rồi anh đòi lại".
Vợ giờ không nói gì cả, bảo chỉ sống vì con. Nay tôi phụ vợ chăm con nhưng các con không chịu tôi vì lâu nay tôi chẳng bao giờ nói chuyện hay chăm sóc chúng. Các con rất bám mẹ. Giờ đây tôi đau khổ, muốn hàn gắn với vợ nhưng vợ cứ im lặng. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Xuân Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc