Tôi thương em bất chấp ngăn cản từ phía gia đình, rồi hai đứa nên duyên vợ chồng. Trước khi đến với tôi, em đã qua một lần đò và rất khổ, tôi thấy vậy nên muốn giúp em nhưng chuyện đời ai có ngờ trước được. Kể từ khi hai đứa về chung sống, em liên tục ăn chơi gây ra nợ nần, quan hệ ngoài xã hội lung tung. Mỗi khi đến Tết tôi rất khổ sở vì người ta đến nhà đòi nợ liên tục. Cuối cùng tôi viết đơn ly dị để giải thoát cho nhau, mấy hôm nay em khóc liên tục muốn làm lại từ đầu, thế nhưng sự thật tôi không còn chút tình thương nào với em, rất khó để chung sống với nhau nữa. Phải làm sao đây?
Thành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc