Chị Tuyết (trú Tây Hồ, Hà Nội) trình bày: "Năm 1990 vì muốn xin vào Công ty Môi trường Hà Nội, tôi đã sử dụng lý lịch của Nguyễn Thị Nguyệt (em họ). Lúc đó công ty chỉ tuyển những thành phần phi nông nghiệp mà tôi là con nhà nông chính cống". 14 năm qua, chị Tuyết đã sử dụng hai tên: Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Thị Nguyệt.
Năm 1997, Tuyết lên xe hoa cùng anh Cường và đăng ký kết hôn bằng tên giả. Sau đó, Tuyết dùng tên này điền vào giấy khai sinh của con, đúng như đăng ký kết hôn. Rắc rối nảy sinh khi UBND phường Bưởi không làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con chị Tuyết. Bởi trong đó ghi Nguyễn Thị Tuyết chứ không phải Nguyễn Thị Nguyệt. Theo quy định, tên bố mẹ trong hộ khẩu phải đúng theo tên đã ghi trong giấy khai sinh của con thì con mới được nhập hộ khẩu.
Chị Tuyết cho biết: "Phường trả lời con tôi đã 5 tuổi, không thể làm lại hộ tịch được. Huỷ giấy kết hôn cũng không xong...". Một cán bộ khuyên việc này phải đưa lên trên (tức toà án), chứ địa phương không có thẩm quyền giải quyết. Cuối cùng, hai vợ chồng đành vờ xin ly hôn để được đăng ký kết hôn lại.
(Theo Pháp Luật TP HCM)