Tôi lấy vợ được sáu năm, con gái 5 tuổi. Khoảng sáu tháng gần đây, vợ lấy lý do muốn ngủ riêng với con, hai vợ chồng chỉ gần gũi một lần khi chồng nộp lương. Vì việc phải đưa đón con đi học, tôi buộc nghỉ công ty và làm việc khác với mức lương chỉ bằng nửa lương cũ nhưng vẫn gấp đôi lương vợ hiện tại. Vợ tôi luôn gây áp lực và so sánh tôi với những người đàn ông khác và cho rằng vợ họ có cuộc sống tốt hơn cô ấy. Lúc nào vợ cũng hỏi tôi khi nào mua nhà ra ở riêng và xe ô tô đi lại cho đỡ mưa nắng, cho bằng chị bằng em... Trong khi đó, tiền trong nhà vợ tôi giữ, chưa hết tháng đã hết tiền. Mọi việc trong nhà, vợ tôi chỉ lo nấu một bữa cơm tối cho hai bố con, sau đó ôm điện thoại đến lúc đi ngủ, còn lại các công việc khác đều đến tay tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống gia đình quá áp lực, rất muốn ly dị. Xin lắng nghe lời khuyên của mọi người.
Tường Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc