Vợ chồng tôi có con gái nhỏ mới 16 tháng tuổi. Tôi hiền lành, sống hòa đồng và luôn biết trước sau, chủ động làm mọi việc nhà từ giặt giũ, nấu ăn, rửa bát, chơi với con. Vợ ngoài chăm con ra chỉ quét, lau nhà, thỉnh thoảng lắm mới giặt quần áo, số lần vào bếp nấu nướng chắc đếm trên đầu ngón tay kể từ khi lấy nhau đến giờ. Do kinh tế eo hẹp và tôi là con duy nhất của bố mẹ nên vợ chồng sống chung với bố mẹ tôi.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như vợ tôi không là người thù dai nhớ lâu đúng nghĩa, luôn soi mói, để ý những thứ nhỏ nhặt, thậm chí sẵn sàng quát tháo người khác khi không hài lòng về chuyện chăm sóc con gái chúng tôi, kể cả là mẹ chồng lẫn mẹ đẻ. Vợ tôi thực chất không phải người ác độc, nhưng cô ấy dường như cứ thích cư xử một cách thái quá, cho dù là chuyện nhỏ nhặt như làm cơm cho con ăn không ngon, cho con ra ngoài chơi mà không quàng khăn choàng khi trời lạnh... Chỉ như vậy thôi mà vợ sẵn sàng nhảy dựng lên, chửi bới rồi động chạm đồ đạc trong nhà.
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu cứ thế tăng dần lên, đến mức không thèm nói chuyện với nhau chỉ vì mẹ tôi hơi cổ hủ, tính lại tiết kiệm hơi quá. Tôi lúc nào cũng bị kẹt giữa mâu thuẫn gần như chẳng bao giờ có hồi kết này, nếu mắng lại mẹ sẽ là đứa bất hiếu, còn cãi nhau với vợ rồi vợ sẽ đòi ly hôn, bỏ về ngoại. Thực sự nếu có tiền, tôi cũng ra ở riêng rồi chứ không phải vẫn cứ ở với bố mẹ như vậy, nhưng do điều kiện kinh tế nên đành phải chấp nhận tiếp tục cuộc sống hiện tại. Tôi cần lời khuyên từ các bạn để có thể "xử lý" cô vợ khó tính này.
Đức Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc