Tôi 30 tuổi, công việc ổn định, có một con trai 5 tuổi. Vợ tôi hay ghen tuông vô cớ, nói nhiều, hay cáu gắt. Mọi chi tiêu trong gia đình mình tôi lo toan, thêm cả việc hai bên nội ngoại. Áp lực đè nặng nhưng vợ tôi ghen quá. Từ khi sinh em bé tới nay cô ấy không đi làm, chăm con đến khi con được 4 tuổi đi học thì tôi góp ý vợ nên đi làm để phụ giúp tôi. Vợ không chịu, chỉ ở nhà theo dõi và mua bán tiền ảo, tháng được tháng không. Lúc nào vợ tôi cũng ghen và kiểm soát tôi hết. Tôi góp ý mãi không được, thêm cả việc nói nhiều nữa, một sự việc mà cô ấy nói đi nói lại rất nhiều lần. Mong mọi người cho tôi một giải pháp.
Thuận
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.