Chào bạn Ngân!
Tôi đọc nội dung của bạn, cũng không biết nên lên án hay thông cảm với bạn. Tôi cũng là người đã có gia đình. Vợ chồng đến với nhau, tôi cũng biết vợ từng sống với người đàn ông khác nhưng vẫn chấp nhận để lấy làm vợ.
Cuộc sống của vợ ngày nhỏ thiếu thốn tình cảm của gia đình nên tôi thương tình và yêu thương để rồi ngày hôm nay tôi nhận được một điều: Càng sống chúng tôi không hiểu nhau. Rất nhiều lần tôi níu kéo vì con cái, nhưng đến một ngày tôi biết vợ đã có người đàn ông khác, tôi vẫn tha thứ vì sợ con gái sẽ khổ.
Lần đó đã qua, thời gian sau tôi lại phát hiện vợ không những không từ bỏ mà còn cặp rất nhiều người khác. Khi biết chuyện, tim tôi đã tan nát. Tôi rất thương con gái nhưng lần này sẽ không bỏ qua cho cô ấy nữa. Tôi sẽ nộp đơn lên tòa án để giải thoát cho cả hai. Tôi rất yêu con gái nhưng không còn cách nào tốt hơn.
Còn về phần của bạn, tôi khuyên nên dừng lại, đừng đem đau khổ đến cho gia đình mình.
Nguyễn Tùng