From: Bac Dong
Sent: Friday, August 07, 2009 12:52 PM
Chào bạn Hà,
Chuyện của bạn mới chỉ có vậy, bạn có thể tự giải quyết được. Không nên nói với chồng, đàn ông tham lam ích kỷ và thù dai lắm. Nếu bạn nói ra, có thể nỗi đau đó sẽ ấp ủ trong lòng chồng bạn suốt đời, cũng có thể có lúc sẽ đem ra đay nghiến bạn.
Tôi nói vậy nhưng không phải đàn ông ai cũng vậy đâu, có thể chồng bạn là người độ lượng, nhưng với đàn ông, vợ là bất khả xâm phạm. Chồng bạn làm xa vất vả kiếm tiền cho vợ con sung sướng, nhưng ở nhà vì ham muốn tầm thường mà bạn lại quên đi điều đó. Bởi vậy, bạn nên tự giải quyết.
Mọi người cũng góp nhiều ý kiến rất hay rồi, bạn phải cương quyết, người em kia chưa thể thỏa mãn, vì chưa đạt được mục đích, nên vẫn muốn kéo dài, thuyết phục bạn. Bạn cẩn thận, có thể bạn sẽ bị đe dọa nếu cậu ta có những hình ảnh quan hệ của hai người.
Ở nhà một mình, không có chồng, có những lúc cảm xúc sẽ dâng trào, lúc đó bạn nên nghĩ tới chồng, gọi điện nói chuyện với anh ấy, hoặc có thể làm việc gì đó cho nguôi: chăm con, dọn nhà cửa, không nghĩ đến cậu ta, dần dần thời gian sẽ cuốn đi mọi thứ.
Chúc bạn may mắn!