From: Quoc Thinh Chau
Sent: Sunday, October 28, 2007 12:15 AM
Subject: Chong toi ngu voi cave
Đọc thư của các bạn khi bình phẩm bạn Na, tôi có cảm giác các bạn sống thật hoang dã. Xin đừng giận khi tôi nhấn mạnh hai từ "hoang dã". Không biết các bạn nghĩ sao khi phát biểu rằng việc công khai đi tìm cave là chuyện tất yếu xảy ra nhỉ?
Bạn TNB từng nói "Cái kết quả anh ấy ngủ với cave là một chuyện tất yếu, là hậu quả của cả hai yếu tố kết hợp lại: nhu cầu sinh lý và một loạt thái độ, lối suy nghĩ, cách hành xử rất xúc phạm của vợ đến phương diện đó trong đời sống của anh". Tôi thấy anh có vẻ rất bức xúc và bênh vực anh chồng một cách thái quá nhỉ. Và lối sống của anh cũng thật mạnh mẽ và hoang dã.
Tôi không lên án anh chồng đã tìm đường giải quyết nhu cầu cá nhân, có lẽ anh ấy quá thiếu thốn để phải làm như vậy. Tôi chỉ muốn các bạn xem lại có đáng lên án không khi một người chồng đã làm chuyện có lỗi mà vẫn dửng dưng như không. Nhưng đó cũng không đáng sợ rằng có một số người lại coi điều đó là đúng, là chuyện tất yếu sẽ dẫn đến không sớm thì muộn.
Anh TNB nói rất hay về nhu cầu chia sẻ niềm vui, nhưng anh không hề nói đến sự chia sẻ nỗi khó khăn, những gút mắt của người bạn đời của anh. Nói cách khác anh thật ích kỷ với chính anh, vợ anh và cả trong tâm tưởng của anh.
Tôi cũng là một người đàn ông, cũng đã có vợ và cũng rất hiểu những nhu cầu cần có ấy. Nhưng không phải vì điều ấy mà ta có thể đạp đổ hết tất cả những giá trị làm người. Vợ chồng là bạn đời, là nơi ta có thể chia sẻ từ niềm vui đến nỗi buồn, từ cách chiều chuộng thương yêu đến sự trao đổi về cách sống. Vợ chúng ta không phải là một cỗ máy làm tình.
Bạn Na ạ? Tuy mình không biết bạn là ai, nhưng mình biết rằng bạn là một người vợ rất vẹn toàn từ trong ra ngoài. Để bên nhà chồng thương mình, chắc bạn phải cố gắng rất nhiều để được một tình cảm đó. Và mình nghĩ bạn cũng rất lo lắng cho chồng, chỉ có điều giữa hai bạn đang xảy ra vấn đề rất lớn trong quan hệ gối chăn.
Có lẽ vì ngại ngùng mà bạn đã không dám nói thật cảm giác của mình cho anh ấy. Hai bạn đã quan hệ như vợ chồng và không xảy ra bất kỳ trục trặc nào, sau khi lấy nhau thì bạn có cảm giác không thỏa mãn như ngày xưa, thậm chí có thể nói là lãnh cảm hoặc sợ gần chồng. Có lẽ vấn đề xảy đến ở đây chính là việc gánh nặng gia đình làm cho bạn quá mệt mỏi, không còn hứng thú gì về chuyện gối chăn. Điều đáng tiếc là cả hai đã không trao đổi với nhau về những cảm giác của mình để tìm ra phương cách giải quyết.
Chuyện xảy ra thì đã xảy ra, không ai có thể xóa mờ được, cái chính ở đây là bạn và chồng nên nói rõ ràng với nhau, những suy nghĩ, những trục trặc trong đời sống vợ chồng để có thể tìm ra phương án tốt nhất cho cả hai bạn. Đừng vội vàng đưa ra lời tuyên bố ly dị, cũng đừng cố gắng chịu đựng, tất cả đều không mang lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp đâu? Hãy trải lòng ra và cùng chồng mình bàn thẳng vào vấn đề, bạn sẽ có cách giải quyết.
Dù nó có đau đớn hay niềm vị ngọt đi chăng nữa thì mình tin chắc rằng sau này bạn sẽ không phải hối hận khi đã cố hết sức để níu kéo hôn nhân của bạn. Chúc bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn sau khi giải quyết được mọi gút mắt của vấn đề.
Trông chờ tin thắng trận của bạn.