Vợ chồng tôi mới cưới năm ngoái, chưa có con cái. Tôi làm ở công ty xuất nhập khẩu, mỗi tháng kiếm được 30 triệu đồng. Ngoài công việc chính, vợ còn làm thêm, tôi không nắm được chính xác thu nhập của vợ. Mỗi tháng hai vợ chồng chi tiêu hết tầm 40 triệu đồng, vẫn phải đi thuê nhà ở Hà Nội giá khá cao. Vợ chồng thỏa thuận mỗi người góp 20 triệu đồng hàng tháng tháng để chi tiêu. Tôi không biết sau khi góp vợ còn bao nhiêu tiền nhưng có lúc thấy vợ mua mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền mà không nói cho tôi, giá bao nhiêu tôi tự tra trên mạng.
Mới đây sinh nhật vợ, bố mẹ vợ tặng cô ấy một chiếc ôtô tầm một tỷ đồng để đi làm hàng ngày. Từ đó mỗi sáng tôi đi xe máy đến công ty cách tầm 12 km, vợ lái xe đến chỗ làm cách 3 km. Tôi đã nói để tôi lái xe đưa vợ đi làm rồi mình sẽ đến công ty sau, chiều lại đón vợ và vợ chồng cùng về. Vợ không nghe, nói đã lái quen nên không cần tôi đưa đón.

Ảnh minh họa AI
Thỉnh thoảng bạn bè tụ tập, tôi muốn lái xe đi nhưng vợ không đồng ý, nói rượu bia lái xe nguy hiểm, bảo tôi nên đi taxi. Tôi thấy vợ chỉ lấy cớ để không phải chia sẻ chiếc xe với tôi. Mong được các bạn đồng cảm với tôi.
Quốc Hoàng