Em trai họ tôi học xong đại học ở quê, lên Sài Gòn tìm việc, ở nhà tôi năm tháng rồi. Lúc đầu tôi cũng vui vẻ vì vợ chồng chưa có con, thêm người ở thêm vui.
Vì thương em hoàn cảnh, vợ chồng tôi không lấy tiền nhà, các chi phí ăn ở và sinh hoạt khác chúng tôi đều trả, cũng không lấy tiền của em. Tôi đi làm bận rộn, đi sớm về muộn; vợ tôi và em làm ca nên thời gian rảnh ở nhà rất nhiều. Tôi ít ở nhà nên nhiều khi sinh hoạt có hai chị em cũng bất tiện. Tính em không chu đáo, việc nhà chẳng mấy khi giúp đỡ chị, sống thu mình, không quan tâm anh chị. Tôi đi làm về muộn vẫn phải dọn dẹp và lau nhà cửa nhưng cũng không trách em về chuyện đó.
Gần đây vợ có bầu, thường xuyên nói với tôi là không muốn có người khác trong nhà, bầu bí mà có người khác ở cùng thật bất tiện. Tôi cũng thương và hiểu cho vợ nhưng cũng thương em trai họ. Giờ nói em ra thuê nhà ở lại sợ em buồn, trách anh chị, cũng sợ vợ chồng chú ở quê hiểu nhầm, cho là cháu mua nhà rộng mà không giúp cho em chỗ ở. Vừa rồi vợ bị sẩy thai, tôi càng thương em hơn. Tôi muốn em trai họ ra ngoài thuê nhà để vợ thoải mái, ổn định tâm lý, lầu sau có bầu dễ thành công hơn. Tôi chưa biết làm sao cho trọn vẹn tình nghĩa giữa vợ và em họ. Mong các bạn tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc