Chúng tôi đã có nhà, xe ôtô, công việc ổn định, vợ chồng lấy nhau từ khi không có gì. Theo kế hoạch, cháu thứ hai sẽ làm thủ tục đi du học tại Australia, dự kiến vào đầu năm 2021 (bắt đầu năm học mới). Cháu đã làm thủ tục xin thư mời từ đầu tháng 5/2020. Nhà trường bên đó đã gửi thư mời có điều kiện và yêu cầu cháu học thêm 10 tuần tiếng Anh tại nước họ, bắt đầu từ cuối tháng 9/2020.
Do có kế hoạch cho cháu đi du học, vợ chồng tôi đã gửi tiết kiệm gần 5 tỷ đồng tại ngân hàng. Tôi đã 3 lần bảo vợ đưa sổ tiết kiệm nhưng vợ không nói gì. Sáng nay, tôi nói với vợ: "Em chủ động làm thủ tục cho con", đến cuối tháng 9/2020 là cháu nhập học rồi. Vợ đưa cho tôi một quyển số tiết kiệm trị giá 1,2 tỷ đồng và nói chỉ cần một sổ là đủ. Tôi xem thông tin thì sổ vừa đáo hạn tháng 5/2020 và thời gian gửi 6 tháng. Tôi đã có kinh nghiệm làm thủ tục đi du học cho cháu lớn và biết chắc chắn đại sứ quán sẽ không cấp visa trong trường hợp này do tiềm lực tài chính.
Vợ không muốn công khai tài chính với tôi. Toàn bộ tiền tiết kiệm đều mang tên vợ. Thu nhập của tôi khoảng 15 triệu đồng/tháng (bao gồm cả làm thêm), chi học phí cho cháu bé, tiền điền, nước, truyền hình cáp, internet, ôtô và chi tiêu cá nhân tôi. Thu nhập của vợ chi tiền ăn cho 3 người và cá nhân vợ. Ngoài ra, tôi trực tiếp quản lý nhà cho thuê, thu nhập khoảng 400 triệu/năm, hàng quý tôi đều thông báo chi tiết các khoản thu, khoản chi và số dư bằng sổ sách cho vợ biết. Tôi không sử dụng tiền thuê nhà để chi tiêu hàng ngày, chỉ đầu tư sinh lời. Tôi thực sự rất buồn, mệt mỏi. Vợ không những không chia sẻ tài chính với tôi mà còn gây ức chế tinh thần tôi nữa. Mong các bạn chia sẻ.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc