Tôi 33 tuổi, còn vợ 32, có bé trai hơn bốn tuổi, đều xuất phát từ vùng quê nông thôn lên Hà Nội học đại học rồi cố gắng làm việc chăm chỉ. Nhờ may mắn, đến hiện tại gia đình tôi đã có nhà riêng, một mảnh đất ở ngoại thành, tài khoản tiết kiệm ba tỷ đồng. Chúng tôi không mua xe vì xác định nhu cầu sử dụng ít do đều làm việc văn phòng.
Về công việc, hiện tại vợ là phó phòng của công ty trong nước, thu nhập tầm 45-50 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi làm quản lý dự án cho công ty nước ngoài ở Việt Nam, thu nhập khoảng 120 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, công việc của tôi cực kỳ bận rộn và áp lực, tôi luôn trong tình trạng stress, căng thẳng, thành ra mỗi khi về nhà, vợ con làm gì trái ý, tôi hay gắt gỏng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi biết hành động của mình là không đúng, tuy nhiên không thể kiểm soát được hành vi lúc đó.
Biết tình trạng của mình như vậy, tôi nói chuyện với vài người bạn, họ bảo tôi nên nghỉ việc và giới thiệu cho tôi một công việc rất tốt với mức lương khoảng 10.000 USD một tháng, tuy nhiên tôi phải ra nước ngoài làm việc. Vị trí công việc rất tương đồng với kinh nghiệm của tôi và tôi khá thích vị trí đó, lại có thu nhập tốt. Làm vài năm về lại Việt Nam, vừa có tiền vừa có kinh nghiệm ở trời Tây, kiểu gì tôi cũng sẽ có vị trí tốt sau này.
Tôi bàn với vợ nhưng em không đồng ý và cố gắng khuyên tôi cố gắng ở lại Việt Nam làm việc, dù gì ở đất nước mình vẫn thích hơn. Chúng tôi đã tính đến khả năng cả gia đình qua đất nước kia. Tuy nhiên vợ sẽ phải bỏ vị trí công việc mơ ước đang thăng tiến rất tốt ở Việt Nam, qua môi trường hoàn toàn xa lạ. Em bác bỏ phương án này. Hiện tại tôi khá rối bời, ở lại với công việc stress, căng thẳng hàng ngày theo lời khuyên của vợ hay tìm cách đi nước ngoài? Nhờ mọi người tư vấn giúp.
Việt Hùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc