Bài viết trước nói về tình cảm của tôi dành cho người cũ, dù có vợ đẹp con ngoan. Tôi nhận rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đa số đều cho rằng tôi đang ngoại tình tư tưởng. Tôi muốn nói rõ hơn cho mọi người hiểu. Trước tiên, nếu nói tôi ngoại tình là điều không tưởng. Sau khi chia tay tôi, em vào Nam tìm việc và đi dạy trong đó. Tôi vào theo em, mong hàn gắn (khi tôi chưa lấy vợ) nhưng em cự tuyệt.
Mỗi lần tôi đi công tác, nhắn em gặp uống cà phê nhưng em không thèm trả lời tin nhắn, dù tôi theo em đằng đẵng chừng đó năm. Mục đích duy nhất của tôi chỉ muốn biết em sống thế nào và đỡ day dứt cho lỗi lầm năm xưa, vì tôi quá tệ với em nên em dứt khoát chia tay dù cả hai đang yêu nhau tha thiết. Tôi năm lần bảy lượt làm khổ, xúc phạm em, em bỏ qua nhưng một khi chạm đến giới hạn tự trọng, em lạnh lùng dứt luôn. Tính cách em như thế nên ngoại tình là không thể. Hơn nữa, đối với vợ con, tôi yêu thương vô cùng. Tôi đi làm, phấn đấu cũng vì vợ con. Vợ là người thứ hai tôi yêu, sau em nên không có chuyện tôi dành tình cảm cho nhiều người.
Tôi vẫn cùng vợ chia sẻ công việc, vui khi đưa hình ảnh gia đình lên mạng và thấy vợ tự hào về điều đó. Điều quan trọng là ký ức không thể ngủ yên, vẫn gặm nhấm tôi mỗi ngày. Thấy em vẫn u buồn đọng trong mắt, tôi chỉ muốn biết xem em có ổn không dù có một lần gặp, em cố tình đưa chồng đi theo để chứng minh cho tôi rằng em sống tốt.
Đàn ông chúng tôi, khi dành tình cảm cho người có thể thay đổi tính cách của mình, khó lòng quên được, đặc biệt đó lại là người phụ nữ đầu tiên của mình, cùng trải qua thời thanh xuân khó khăn nhưng đầy tươi trẻ. Tôi không có ý thanh minh nhưng tin bản thân không dại dột đạp vỡ hạnh phúc của mình, vẫn giữ nguyên hình bóng em trong tim, mãi mãi vợ tôi cũng không cần bận tâm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe điều tôi chia sẻ.
Quốc Đạt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc