Khi nghe như vậy tôi hơi buồn nhưng cũng thấy không có gì phải giận. Hôm 8/3 vừa rồi, lúc hai vợ chồng vừa ăn sáng vừa xem tin tức, vợ thấy bài viết về bệnh nhân nCov thứ 17 có rất nhiều bình luận và nói với tôi. Lúc ấy tôi chỉ nói "Lắm người nhiều chuyện mà". Khi nghe tôi nói vậy, vợ nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ, rồi còn bảo nhiều khi nói chuyện với tôi cảm giác khó thở. Quả thật tôi không hiểu sao lại bị nói như vậy, tôi rất giận và im lặng cả ngày, dù hôm đó là 8/3.
Sáng hôm sau, tôi mới nói chuyện với vợ, hỏi xem mình có tính toán, nhỏ nhen không mà sao hôm qua lại nói tôi như thế. Vợ bảo chỉ nói đùa. Tôi nói dù là vợ chồng nhưng khi đùa cũng phải tế nhị, không nên dùng những từ như vậy, tôi không thích những kiểu đùa đó. Nếu vợ thừa nhận tôi tính đàn bà, nhỏ nhen thì tôi chấp nhận, còn nếu không thì vợ phải xin lỗi tôi. Vợ bảo không cố ý, nếu cố ý nói thì mới xin lỗi tôi. Theo mọi người, tôi có khó khăn trong việc này không?
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.