Tôi và vợ tôi kết hôn 25 năm, có 4 người con. Trước đây vợ yêu một người, sau đó chia tay và đến với tôi. Có dịp tôi bận việc đi xa, rồi sau đó biết được thời gian đó tình cũ của vợ lại có ý với vợ tôi nhưng cô ấy đã cự tuyệt. Gần đây họ thường xuyên gọi điện, nhắn tin với nhau, chuyện đó tôi cũng không quan tâm vì cho rằng chỉ là bạn bình thường thôi. Đến nay tôi rất bực mình vì lúc nào cô ấy cũng đem chuyện người cũ khoe trước mặt tôi, thậm chí đi chơi Tết cô ấy gặp ai cũng khen người ấy tốt, dù có tôi bên cạnh. Bực quá không biết phải làm sao, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thịnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.